Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gương mặt điện ảnh ấn tượng nhất năm 2010

Tạp Chí Giáo Dục

Nhật Kim Anh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Đó chính là diễn viên Nhật Kim Anh với vai nàng Cầm – ca nữ của đất Long Thành có giọng ca và tiếng đàn nguyệt thánh thót nhưng cuộc đời gặp đầy bi kịch trong bộ phim nhựa Long Thành cầm giả ca của đạo diễn Đào Bá Sơn. Vai diễn này đã giúp cô đoạt giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan Phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất 2010. Các chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi là ông Muller và ông Phillips Noyce, đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh hết lời khen ngợi nét diễn xuất chân thật của nhân vật mà Nhật Kim Anh thủ diễn. Bản thân Nhật Kim Anh cũng không bao giờ mơ ước về một giải thưởng to lớn như thế. Chỉ biết rằng vai nàng Cầm quá hay và mình phải thể hiện cho thật tốt mà thôi. Thành công của vai nàng Cầm là kết quả suốt hơn 7 năm kiên nhẫn chờ đợi và nỗ lực hết mình của Nhật Kim Anh trên hành trình nghệ thuật. Cô tâm sự: “Khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi đã run rẩy đến mức không nói nên lời bởi vì cuối cùng tôi cũng đã đặt được một dấu mốc cho mình sau một chặng đường dài không ít gập ghềnh. Tôi cho phép mình vui nhưng không bao giờ ngẩng mặt lên với vinh quang mà quên mất sự khiêm tốn”. Ký ức vẫn nhắc nhở Nhật Kim Anh về những tháng ngày đi hái đậu phộng thuê đến phồng rộp ngón tay khi còn là học sinh THCS ở phố biển Vũng Tàu. Các dấu chai ấy bây giờ vẫn còn. Là một cô gái bản lĩnh, kiên trì, Nhật Kim Anh đã bền bỉ đi tìm cơ hội đóng phim để có kinh phí đầu tư cho sự nghiệp âm nhạc mà mình theo đuổi. Sau vai chính đầu tiên trong bộ phim Một cơn mê, dài 3 tập của đạo diễn Lê Dân vào năm 2003, gần như cơ hội khó đến với Nhật Kim Anh. Không ít lần bật khóc và muốn bỏ cuộc, nhưng mẹ chính là động lực giúp cho Nhật Kim Anh có thêm niềm tin để tiếp tục bước đi. May mắn mỉm cười khi cô bật sáng trong lĩnh vực âm nhạc qua album Lâu đài cát và nhiều vai diễn lớn đến như một giấc mơ. Hiện, Nhật Kim Anh gần như không có thời gian cho riêng mình khi phải tiếp tục tất bật với hai vai diễn nặng ký trong bộ phim lịch sử Về đất Thăng Long (đạo diễn Trần Ngọc Phong) và phim hình sự truyền hình Đôi mắt ân tình (đạo diễn Xuân Cường). Chờ đợi những thành quả tiếp theo của cô diễn viên xinh đẹp 25 tuổi này trong năm 2010. Hỏi Nhật Kim Anh nếu phải lựa chọn giữa âm nhạc và điện ảnh, cô cười: Tôi sẽ vẫn chọn cả hai bởi nó giống như hai nửa thân thể của tôi, khó tách rời được…”.
LỮ ĐẮC LONG

Bình luận (0)