Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Gương mặt trẻ tài năng

Tạp Chí Giáo Dục

Đậu thủ khoa trong kỳ tuyển sinh vào Trường Đại học Đà Lạt năm 2006 (27 điểm), với Huỳnh Thanh Trúc (SV lớp hóa K30) là một dấu ấn khó quên trong đời. Song, với bạn đây cũng là “sức ép” đặt ra trong 4 năm học tập. Và liên tục 3 năm học qua, Thanh Trúc luôn đứng đầu danh sách SV khá, giỏi của lớp.
Thủ khoa – xuất phát điểm
Có vóc người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn và đặc biệt là sở hữu giọng nói nhẹ nhàng rất… Đà Lạt, Thanh Trúc đã gây ấn tượng với chúng tôi ngay ở lần đầu gặp mặt. Thanh Trúc cho biết, ba mẹ bạn trước đây đều là giáo viên lâu năm ở Đà Lạt, nhưng do mức lương thu nhập của giáo viên lúc đó quá thấp trong khi kinh tế gia đình lại khó khăn nên ba mẹ thôi dạy học và chuyển sang công việc khác. Có lẽ được thừa hưởng truyền thống hiếu học từ “chiếc nôi” gia đình, từ nhỏ Thanh Trúc rất thông minh, học giỏi. Giữa lúc kinh tế gia đình đang túng quẫn, Thanh Trúc được người bác ruột đưa về nuôi dưỡng (coi như đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ).
Huỳnh Thanh Trúc trong giờ học tại nhà
Người bác ruột của Thanh Trúc sống độc thân, điều kiện kinh tế cũng tương đối khá, nhưng cái chính là tình thương của người bác đã dành cho cô cháu gái hơn… con ruột. Trong tiềm thức của cô học trò nhỏ này đã sớm hình thành suy nghĩ sâu sắc: “Em mang ơn công sinh thành của ba mẹ và công dưỡng dục, dạy bảo của bác. Do đó em xác định phải học thật giỏi và thành đạt là thể hiện lòng biết ơn đối với ba mẹ và bác của em”. Do học rất giỏi các môn tự nhiên, trong đó có môn yêu thích và học giỏi nhất là vật lý (bạn từng đạt giải nhì môn vật lý lớp 9 trong cuộc thi HS giỏi cấp tỉnh) nên Thanh Trúc thi tuyển vào Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt), lớp chuyên lý. Ba năm theo học tại trường chuyên, bạn đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải khuyến khích môn lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đáng nói là, dù rất yêu thích môn lý nhưng những năm cuối THPT bạn nhận ra môn này không phù hợp với… con gái, nhất là với mình (có vóc người nhỏ nhắn, yếu đuối). Vậy là, cô nữ sinh giỏi lý chuyển sang học và đầu tư môn hóa. Đây có lẽ là nguyên nhân để bạn “chuyển hướng” tiếp tục học giỏi môn hóa và chọn chuyên ngành cử nhân hóa ở đại học.
Thanh Trúc tâm sự: “Đạt danh hiệu thủ khoa em sung sướng đến bật khóc. Ba mẹ, bác ruột, họ hàng và bạn bè liên tục chúc mừng, động viên. Sau đó em được tham dự lễ tuyên dương thủ khoa Việt Nam tại Hà Nội và nhận học bổng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…”. Chính niềm vinh dự đó cũng ít nhiều tạo áp lực đối với cô SV này. Quyết tâm học tốt cộng với năng lực có sẵn, 3 năm đầu học tập tại trường bạn luôn được xếp SV khá, giỏi đứng đầu lớp.
Phấn đấu tốt nghiệp loại giỏi
Từ thành tích tiêu biểu trong học tập và tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội SV của trường tổ chức, Thanh Trúc đã đón nhiều niềm vui và những phần thưởng xứng đáng. Năm 2007, Thanh Trúc được chọn là đại biểu ưu tú của tuổi trẻ Lâm Đồng (khối trường học) tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Nhiều hoạt động xung quanh đại hội đã để lại trong tình cảm sâu sắc của cô SV lần đầu tiên được tham dự một diễn đàn lớn có ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước. Thanh Trúc là một trong những SV xuất sắc của trường được nhận học bổng Odon Vallet thông qua Hội “Gặp gỡ Việt Nam”. Đặc biệt, trong đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội giữa tháng 9-2009 vừa qua, một lần nữa cô SV Huỳnh Thanh Trúc được Tỉnh đoàn Lâm Đồng chọn là một trong 5 gương mặt tài năng trẻ Lâm Đồng (đại diện HS, SV xuất sắc) tham dự đại hội.
Hiện nay, Thanh Trúc đang dốc hết sức cho năm học cuối với mong muốn ra trường với văn bằng tốt nghiệp loại giỏi để có nhiều thuận lợi trong hành trang vào đời. Ngoài ra, bạn đang tập trung thời gian nghiên cứu đề tài tốt nghiệp: “Chiết tách hợp chất thiên nhiên (Dùng phương pháp hóa học chiết các hợp chất thiên nhiên có trong các loại cây thuốc để phục vụ đời sống).
Nói về dự định trong tương lai, Huỳnh Thanh Trúc cho biết, sau khi tốt nghiệp ra trường nếu may mắn được trường giữ lại thì công tác tại trường, hoặc cố gắng vừa làm việc vừa tiếp tục học thêm để lấy bằng thạc sĩ…
Bài, ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG

Bình luận (0)