|
Võ Đăng Hoàng Lân rất tích cực trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
|
Dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng em Võ Đăng Hoàng Lân, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) lại rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng, nhất là với những hoàn cảnh kém may mắn.
Đi để hoàn thiện chính mình
“Vì không có nhiều thời gian nên em thường tổ chức cho các bạn trong trường đi vào những ngày rảnh rỗi như thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ. Trước mỗi chuyến đi, em thấy các bạn hào hứng chuẩn bị lắm. Để có nguồn kinh phí, chúng em thường vận động các bạn trong lớp, thầy cô, phụ huynh và bán các sản phẩm handmade nữa”. Hoàng Lân chia sẻ như vậy khi nói về việc tổ chức cho các bạn học sinh trong trường tới thăm các mái ấm, nhà mở… Đối tượng được Hoàng Lân và các bạn hướng đến là những em bé mồ côi, người già neo đơn, cơ nhỡ; những em nhỏ không may bị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Ung bướu…
Khi được hỏi đã tham gia bao nhiêu chuyến đi thăm tại các mái ấm, nhà mở, Hoàng Lân cười tươi rồi lắc đầu bảo rằng không nhớ hết. Đi nhiều nơi, thăm nhiều người nhưng mỗi lần tới thăm lại để cho em và các bạn trong nhóm tình nguyện những cảm xúc khác nhau, để rồi thấy mình trưởng thành và sống sâu sắc hơn. “Sau mỗi chuyến đi như thế, em lại có dịp được nhìn nhận lại cuộc sống và thấy mình may mắn hơn người khác. Những hoạt động này cũng để lại cho em bài học kinh nghiệm về cách tổ chức nhóm, cách chia sẻ, trò chuyện với các cụ già hay em bé. Em không sợ mình đi quá nhiều mà chỉ sợ thiếu sữa, bánh để tặng cho các em bé và người già neo đơn”.
Theo Hoàng Lân, những cuộc viếng thăm các mảnh đời có hoàn cảnh kém may mắn sẽ góp phần giúp cho học sinh hoàn thiện nhân cách của mình. “Ai cũng phải sống và đóng góp sức mình cho xã hội. Chúng ta sống không chỉ cho riêng mình. Vì thế các bạn học sinh cần thâm nhập xã hội, hiểu xã hội để có những định hướng đúng đắn cho nhân cách và tương lai của mình. Tiếp xúc với những hoàn cảnh kém may mắn sẽ giúp các bạn sống chan hòa, tình nghĩa hơn và từ đó có thêm động lực phấn đấu, trau dồi đạo đức theo hướng tích cực”, Hoàng Lân khẳng định.
Tích cực cho những ước mơ
Là Bí thư Đoàn xuất sắc, lớp trưởng năng động trong các hoạt động của trường – lớp, Hoàng Lân còn tích cực cùng Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm gia đình chính sách, dọn vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ…; xung kích trong chiến dịch Hoa phượng đỏ của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. “Ban đầu, ba mẹ cũng ngăn cản vì sợ những hoạt động của em sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và sức khỏe. Nhưng em đã chứng minh cho ba mẹ thấy rằng em vẫn có thể tham gia tốt các phong trào mà không ảnh hưởng tới kết quả học tập. Dù không thật sự nổi trội trong trường nhưng kết quả học tập mà em đạt được vẫn khiến nhiều bạn trong lớp nể phục”, Hoàng Lân nói.
Quả thật, là học sinh lớp chuyên nhưng nhiều năm liền Hoàng Lân vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi toàn diện các môn, luôn trao đổi bài giúp bạn học tốt. Và để làm được điều này, em đã phải tích cực sắp xếp thời gian để hoàn thành tất cả việc học lẫn công tác Đoàn. Cũng chính nhờ sự tích cực đó mà Hoàng Lân tích lũy được kha khá kinh nghiệm và làm động lực để thực hiện cho những chặng đường sắp tới. Em chia sẻ, là “dân” chuyên khối B nhưng ước mơ của em là được làm một công việc đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, giúp người nghèo ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: Linh Vy
| Ai cũng phải sống và đóng góp sức mình cho xã hội. Chúng ta sống không chỉ cho riêng mình. Vì thế các bạn học sinh cần thâm nhập xã hội, hiểu xã hội để có những định hướng đúng đắn cho nhân cách và tương lai của mình… |


Bình luận (0)