Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hà Tĩnh: Trời rét, ba mẹ con chết trong phòng kín

Tạp Chí Giáo Dục

Vào phòng, ông Đức đau đớn phát hiện vợ, con trai và con dâu đã chết tự bao giờ.

Gia đình đau đớn trước cái chết của 3 nạn nhân xấu số.

Sáng 26/12, ông Trần Thọ Đức tại xóm Hương Đình – xã Quang Lộc – huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh sang nhà con là anh Trần Thọ Vũ thì phát hiện vợ là bà Thân Thị Phượng, con trai là Trần Thọ Vũ và con dâu Nguyễn Thị Thảo đã chết trong tư thế đang nằm ngủ. Chị Thảo vừa sinh một bé trai được 3 ngày. Cháu bé may mắn vẫn sống sót. Được biết , anh Vũ xin cơ quan về nghỉ trước đó 1 ngày để chăm sóc vợ.

Ngay trong sáng 26/12/2011, công an huyện Can Lộc và cơ quan Pháp y tỉnh Hà Tĩnh đã làm các thủ tục khám nghiệm tử thi. Không có dấu hiệu và những tình tiết của một vụ án nên bước đầu cơ quan pháp luật đã lập biên bản bàn giao thi thể của các nạn nhân cho gia đình mai táng. Được sự nhất trí của gia đình, hiện Hội chữ thập đỏ huyện Can Lộc và tỉnh Hà Tĩnh đã đưa cháu bé đến bệnh viện để chăm sóc đặc biệt. 
Theo người dân địa phương thì nguyên nhân cái chết có thể do trời rét đậm, chị Nguyễn Thị Thảo vừa sinh em bé, nên gia đình đã dùng 3 chậu than Lào (than mua từ Lào rất phổ biến ở Hà Tĩnh) để hong sưởi trong một căn phòng kín chưa đầy 10m2 nên gây ngạt thở. 
20 giờ 26/12, thi thể của 3 nạn nhân đã được khâm liệm. 
 Văn Vỵ – Quốc Hiệp
Theo Gia Đình

Bình luận (0)