Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

HAGL lấy lại niềm tin

Tạp Chí Giáo Dục

Sau hai trận thua trước Cao Su Đồng Tháp rồi TP.HCM ở V-League, Hoàng Anh Gia Lai đã có được chiến thắng lấy lại thanh danh khi loại Đồng Tâm Long An khỏi Cúp quốc gia. Đây cũng là cuộc chia tay đẹp với HLV Dusit…

Việt Thắng (ĐTLA) bất lực trước hậu vệ Việt Cường (áo trắng, HAGL) – Ảnh: S.H.

Trước ĐTLA, HAGL dường như lột xác hẳn với lối chơi tấn công đa dạng, biến hóa, phòng thủ chặt chẽ. Duy chỉ một lần vào phút 23, trung vệ Nirut chặn bóng hụt để “tặng” Ishamala (ĐTLA) đường chuyền đẹp. Cú ra chân khéo léo của Ishamala đưa bóng vượt qua đầu thủ môn Quốc Việt, may thay Nirut kịp lùi về cứu nguy ngay trên vạch vôi cầu môn. Đó là cơ hội ghi bàn rõ nhất mà ĐTLA có được ở trận đấu này, bởi sau đó hầu hết pha tấn công của bộ ba Việt Thắng (rồi Văn Khải ở phút 49) – Ishamala – Antonio đều bị bẻ gãy trước vòng cấm địa của HAGL.

Sau trận đấu, HLV Trần Công Minh nói: “ĐTLA thua vì hàng phòng ngự mất tập trung dù tôi đã lưu ý điều này với các cầu thủ trước khi trận đấu bắt đầu”. Ngoài điều này, ĐTLA đã thua vì thi đấu thiếu sinh khí, thiếu khát vọng. Cụ thể, cú lật cánh từ cuối sân của Văn Trương (HAGL) không có gì nguy hiểm nhưng hàng phòng ngự già dặn kinh nghiệm của ĐTLA vẫn chôn chân tại chỗ trong khi thủ môn Santos bị khuất tầm nhìn. Điều này giúp Evaldo (HAGL) tự do đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng của HAGL còn đến từ việc bố trí đội hình trên sân. Việc không có mặt Thonglao, Agostino – hai cầu thủ thường ham rê dắt, làm chậm nhịp độ trận đấu – giúp nâng cao tốc độ tấn công  của HAGL. Việc luôn đẩy nhanh bóng lên phía trước của Thái Dương (thay Thonglao) cùng sự tích cực di chuyển của chân sút trẻ Tăng Tuấn và Evaldo đã làm rối loạn hàng thủ ĐTLA.

Vẫn như muôn thuở, mỗi khi đối đầu cùng ĐTLA thì HAGL luôn chơi hơn 100% sức lực vốn có. Chiều qua cũng vậy, sự khát khao chiến thắng khiến các cầu thủ HAGL  chơi bốc lên hẳn. Và cũng chính vì quá bốc nên Sakda suýt bị truất quyền thi đấu giữa hiệp hai vì vào bóng quyết liệt từ phía sau, may mà trọng tài Dương Văn Hiền nương nhẹ pha phạm lỗi ấy.

HAGL không yếu tới mức phải nhận ngôi chót bảng ở V-League 2009, nhưng họ vẫn nhận lấy kết quả cay đắng này vì quá coi thường đối thủ và cũng vì tình trạng vào sân mà không có động lực thi đấu… Dù chiến thắng nhưng phát biểu sau trận đấu, HLV Chatchai nói: “Khả năng dứt điểm của HAGL quá yếu, nếu không, bàn thắng còn nhiều hơn. Do đó, tôi có quá nhiều việc phải làm trong những ngày tới…”.

SĨ HUYÊN (theo TTO)

Bình luận (0)