(GD TP.HCM): – Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh 1982), mẹ của 2 bé Nguyễn Hoàng Khang (7 tuổi) và Nguyễn Hoàng Kim (5 tuổi) – nạn nhân vụ rơi từ mái nhà độ cao 12m – gần như kiệt sức vì nỗi đau mất con. Chị Mai nói trong tiếng nấc: Trưa 23-4, chồng tôi đón Khang từ trường về nhà cho ăn trưa, sau đó có khách gọi điện đi giao hàng (hai vợ chồng chị bán rễ cây mật nhân) nên anh khóa trái cửa. Chưa đầy một giờ sau, tức lúc 14 giờ 30, hàng xóm gọi báo hung tin cho vợ chồng tôi. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Giàu, hàng xóm (cũng là chủ căn nhà mà Khang và Kim leo lên mái nhà) chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Tôi đang làm việc ở nhà trước thì nghe có tiếng động trên mái, tiếp sau đó thấy cháu Khang rơi xuống từ tấm tôn nằm bất động. Vừa ẵm cháu lên thì bên trên, cháu Kim đang khom người nhìn xuống cũng bị rơi, bất ngờ quá tôi đỡ không kịp…”.
Hai bé rơi từ độ cao 12m: Sức khỏe bé bị thương qua cơn nguy kịch
Vợ chồng chị Mai đến từ Long Xuyên (An Giang), hiện ở tạm trong một căn nhà cấp 4 của cha mẹ chồng để lại trên đường Trần Mai Ninh (Q.Tân Bình). Hai vợ chồng làm lụng vất vả cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Thương con, vợ chồng bàn tính Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 tới sẽ đưa hai con đi chơi Đầm Sen. Hai cháu vui lắm, tính từng ngày để được đến một nơi mà mình chưa bao giờ đến, thế mà…
Sáng 25-4, bác sĩ điều trị cho Khang tại buồng bệnh số 6, Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết bé đã qua cơn nguy kịch. Theo hồ sơ bệnh án, cánh tay trái của Khang gãy làm ba khúc, chấn động não, gãy đầu dưới xương quay trái, răng gãy hết. Do một bên mắt và trán bị đập mạnh nên mắt phải của bé bị hỏng vĩnh viễn. Bác sĩ cho biết, khi sức khỏe Khang tạm ổn sẽ tiến hành phẫu thuật múc bỏ mắt phải để không ảnh hưởng đến mắt còn lại. Hiện Khang đang học lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Q.Tân Bình).
Được biết, chiều 24-4, anh Nguyễn Anh Tuấn (cha của hai bé) đã đưa tro cốt Kim về gửi trong một ngôi chùa ở Tây Ninh.
Tuy An

Bình luận (0)