|
Chị Đào xếp những sản phẩm đã hoàn thành để đi bỏ mối
|
Mặc dù không có đôi chân lành lặn như bao người khác, nhưng với niềm tin và nghị lực phi thường, hai “cánh hoa khuyết” ấy đã từng ngày chiến thắng nỗi đau thể xác để gặt hái thành công như ngày hôm nay.
Số phận không may mắn
Chị có cái tên thật đẹp Nguyễn Thị Diệu Linh (ngụ P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM) nhưng từ năm hai tuổi, sau một cơn sốt bại liệt đã cướp mất đôi chân khỏe mạnh của chị. Bị khuyết tật đôi chân, các trường ĐH, CĐ lúc bấy giờ lại không cho sinh viên tật nguyền thi tuyển nên chị đành gác giấc mơ giảng đường lại, đi học nghề may. Năm 2009, từ nghề may ban đầu, được sự hỗ trợ vốn từ Hội Phụ nữ Q.7 cho người khuyết tật nên bắt đầu với nghề kết cườm, thêu tranh tay. Cũng từ đó, cuộc đời của “cánh hoa khuyết” mang tên Diệu Linh bước sang một trang mới.
Đồng cảnh ngộ, chị Đinh Thị Tuyết Đào (41 tuổi, P.Tân Hưng, Q.7) mang trên mình đôi chân co quắp, không đi lại được nhiều, mọi sinh hoạt ban đầu đều nhờ một tay của mẹ chị. Mặc dù thế, chị vẫn không từ bỏ ước mơ đi tìm con chữ. Năm 1996, hạnh phúc đến với chị khi anh Nguyễn Hữu Phước ngỏ lời cầu hôn.
Năm 2001, vì kinh tế khó khăn, mẹ chị đành phải bán căn nhà duy nhất, thế là chị mất đi nơi buôn bán sách báo, văn phòng phẩm để kiếm sống chăm lo cho gia đình. Đang lúc chị loay hoay tìm cách xoay vốn, thì mẹ chồng khuyên chị nên thử sức với nghề đan, móc len. Cũng từ đó, chị tìm thấy cho mình tia sáng hi vọng mới để vượt lên khó khăn, làm lại từ đầu.
“Đứng” được trên đôi chân của mình
Chị Diệu Linh tâm sự: “Dù những sản phẩm của tôi còn chịu sự cạnh tranh của thị trường, nhưng tôi hi vọng người mua dùng một lần các sản phẩm này nhất định sẽ quay lại lần hai”. Nhìn các bình hoa hồng, con thú như chuột, bướm, nai… lung linh bởi ánh cườm của chị Diệu Linh làm ra, cuộc sống như được tái hiện trước mắt giản đơn nhưng gần gũi vô cùng.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị Diệu Linh không ngừng miệt mài theo từng viên cườm nhỏ, dù đôi mắt nhòe đi vì tuổi đã lớn nhưng các sản phẩm chị làm ra vẫn đẹp, vẫn tinh tế. Mới đây, chị được nhiều người biết đến khi bức tranh thêu tay được nhóm sinh viên một trường ĐH bán đấu giá gây quỹ từ thiện được hơn bảy triệu đồng. Chủ đề “Vươn lên từ cánh hoa khuyết” của bức tranh như tái hiện cuộc đời của cô gái khuyết tật Diệu Linh đầy bản lĩnh và tài hoa.
Hiện tại, chị đang là cộng tác viên dạy nghề của dự án “Cầu hàn” – chăm sóc, tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật, trẻ lang thang, cơ nhỡ. Chị bảo rằng đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ, để họ hòa nhập với cộng đồng, không còn mặc cảm với số phận.
Đồng hồ điểm 4 giờ 30 cũng là lúc chị tất bật chuẩn bị đi dự một buổi giao lưu về nghề kết cườm, thêu tranh cho người khuyết tật. Chị chia sẻ “Tuy còn khó khăn, thu nhập ít nhưng tôi thấy vui vì mọi người biết tới sản phẩm của mình, dùng nó như một món quà kỉ niệm cho bạn bè, người thân…”.
May mắn hơn, chị Đào được sống trong hạnh phúc với người chồng hiền lành và hai đứa con trai ngoan ngoãn. Giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh, nhìn nụ cười của hai con, chị như có thêm sức mạnh để tiếp tục theo đuổi cái nghề “đan hạnh phúc”.
Cơ sở đan, móc len của chị Đào tuy không lớn nhưng là nơi tạo cơ hội việc làm, kiếm thu nhập cho hơn 40 người. Một số cũng khuyết tật như chị, còn lại là những bà nội trợ nghèo, người già về hưu tìm đến như một thú vui nhỏ.
Vì chịu khó rong ruổi từng con đường, ngõ hẻm… để chào hàng nên đầu ra của cơ sở chị khá phong phú. Chồng chị phụ chị bỏ mối cho các shop lớn, chợ An Đông, Bến Thành… Thị trường tiêu thụ được mở rộng, sản phẩm được mọi người ưa chuộng, tên tuổi của chị được các tổ chức từ thiện biết đến và mời hợp tác.
Khi được hỏi về những dự định của tương lai, chị mỉm cười, chỉ tay vào các mũ len, áo len đã làm thành phẩm: “Chừng nào không còn sức nữa mới thôi, bây giờ còn sức, còn hi vọng thì vẫn bước tiếp”.
Bài, ảnh: Trần Xuân
| Năm 2007, chị Đào được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen và ba năm sau được Chủ tịch UBND Q.7 tuyên dương cấp quận vì có thành tích trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Năm 2011, chị vinh dự được Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD trao tặng bằng khen. |


Bình luận (0)