Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Hai cảnh sát bị đình chỉ vì liên quan đến vụ ẩu đả sau TNGT

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Hữu Đức (áo xanh) đại náo cả hiện trường.

Hai chiến sĩ này là thiếu úy Nguyễn Thanh Trường và trung úy Dương Thanh Hiền.

Vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 18/8 tại trước căn nhà số 63 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10.

Vào thời điểm này, một xe taxi Vinasun đang lưu thông trên đường Lý Thái Tổ hướng từ bùng binh ngã 7 (quận 10) về ngã 6 Nguyễn Văn Cừ (quận 5). Khi đến số nhà 63 nói trên thì xe taxi bị xe Wave biển số 51Y5-6364 do Nguyễn Thanh Tú (21 tuổi) điều khiển đâm từ phía sau làm vỡ đèn và bẹp cốp xe taxi. Sau khi gây tai nạn, Tú không chịu giải quyết ổn thỏa mà liên tục gọi điện cho ai đó.

Lúc này, anh Nguyễn Minh Giàu cũng là tài xế của Vinasun chạy xe taxi 56K-9113 ngang qua thấy sự việc nên dừng lại xem đồng nghiệp của mình có bị làm sao không. Khi vừa dừng xe vào lề đường, anh Giàu bị 2 thanh niên xông tới chửi bới rồi túm cổ áo, khóa tay và đánh vào mặt khiến mắt anh Giàu bị thương đến rỉ máu.

Anh Giàu bỏ chạy nhưng vẫn bị những thanh niên này đuổi đánh. Lúc đó một người đàn ông khoảng 40 tuổi miệng nồng nặc mùi bia rượu cũng vừa đến để “bênh” nhóm thanh niên côn đồ. Ông ta dùng 1 cây dù đập nứt kính trước xe anh Giàu.

Anh T.N.T (29 tuổi, ngụ quận 1) là người chứng kiến đầu đuôi sự việc cho biết: “Ngay khi xảy ra tai nạn, tôi thấy có 2 thanh niên đi xe Dylan, mặc thường phục đến rút thẻ ngành ra xưng: “Tao là công an”. Tiếp đó, một số thanh niên nữa cũng nồng nặc mùi bia rượu đi xe máy đến xông vào đòi hành hung tài xế taxi.

Nhận được tin báo có vụ TNGT, PV T.Đ (báo Sài Gòn Giải Phóng 12h) cùng đồng nghiệp đến hiện trường tác nghiệp. Khi đang chụp hình thì anh Đ. bị người đàn ông khoảng 40 tuổi xông tới cản trở rồi giật phăng máy ảnh đập xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an phường 1, quận 10 đã đến hiện trường. Nhiều người chứng kiến vụ việc đã yêu cầu công an phường 1 đưa những người đập phá, đánh tài xế, cản trở phóng viên về trụ sở làm việc nhưng công an đã phớt lờ và nhân cơ hội đó những CSGT này nhanh chóng bỏ đi.

Người duy nhất được đưa về trụ sở công an phường lấy lời khai là ông Nguyễn Hữu Đức (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Tại công an phường 1, ông Đức nồng nặc mùi men đã thừa nhận hành vi đập kính xe, đập máy ảnh, túm cổ áo phóng viên… vì say rượu. Trong quá trình lấy lời khai, ông Đức xưng là cán bộ của 1 UBND và liên tục nói với các phóng viên: “Bỏ qua vụ này, các bạn sẽ có lợi…!”.

Ông Đức cho biết, nhóm thanh niên trên đã cùng ông đi ăn tiệc. Sau khi tan tiệc, nhóm chuẩn bị đi “tăng 2” thì một người trong nhóm bị tai nạn. Sau đó, ông Đức cùng mọi người kéo đến để thị uy.

Trở lại việc những thanh niên tự xưng và rút thẻ công an, được biết đó là những chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 3. Ngay trong đêm, chúng tôi đã gọi điện phản ánh sự việc với Đội trưởng đội CSGT số 3.

Chiều ngày 19/8, trung tá Hoàng Văn Huy cho biết, vào thời gian mà 2 chiến sĩ tham gia “giải quyết” vụ TNGT trên thì 2 chiến sĩ này đã hết giờ làm việc. Vì vậy, “nếu trong trường hợp này, 2 chiến sĩ rút thẻ ra để giải quyết vụ việc là không đúng quy định”.

Được biết Nguyễn Thanh Tú (người đi xe máy va quệt với xe taxi) là em trai của thiếu úy Nguyễn Thanh Trường. Hiện công an phường 1 đang chuyển hồ sơ lên công an quận 10 để điều tra làm rõ các đối tượng còn lại.

Công Quang (dantri.com.vn)

Bình luận (0)