Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hai “chú ve” ấn tượng trong “Tiếng ca học đường 2009”

Tạp Chí Giáo Dục

Bạch Công Khanh

Trong số bốn thí sinh có số điểm cao nhất lọt vào vòng chung kết xếp hạng cuộc thi “Tiếng ca học đường 2009” thì Bạch Công Khanh (sinh viên năm 1 Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở TP.HCM) và Tiêu Châu Như Quỳnh (học sinh lớp 11B18 Trường THPT Trần Phú) được khán giả tuổi teen dành cho rất nhiều tình cảm. Và thật bất ngờ khi hai gương mặt này chính là thành viên của nhóm Vút Bay đã đăng quang giải nhất trong Liên hoan “Chú ve con 2008” do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức.
Tiêu Châu Như Quỳnh: giọng ca có “lực hút”
Trong đêm chung kết 3 “Tiếng ca học đường 2009”, Như Quỳnh bất ngờ giành được giải thưởng Thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Với mong muốn tạo phong cách riêng biệt để khẳng định mình, Như Quỳnh chọn ca khúc có cái tên khá lạ Tìm của Hồng Ân. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã đặt một ngôi sao hy vọng cho giọng hát có “lực hút” cùng phong cách biểu diễn sinh động của Quỳnh. Trước đó, ca sĩ Thanh Thúy cũng xúc động và đồng cảm với Quỳnh trong phần trình bày ca khúc Hạ đâu  của nhạc sĩ Lê Huy Trực. Với lối hát truyền cảm, Như Quỳnh như đã trút cả nỗi lòng nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn qua bài hát. Như Quỳnh sở hữu tố chất để trở thành một ca sĩ: chất giọng bản năng, đều trọng âm, hát rất có lửa và có hồn. Để thể hiện sự đa dạng trong phong cách, Quỳnh chọn bản rock Ngày gió và cánh diều (Tuấn Khanh) để thể hiện. Tuy nhiên, chất giọng của Quỳnh phù hợp với các ca khúc lãng mạn, nhẹ nhàng, có chiều sâu hơn là các bài hát sôi động. Trong vòng chung kết xếp hạng, Quỳnh tiếp tục phát huy sở trường của mình qua ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng Nhớ cánh chim xưa của Thập Nhất được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Ngay từ lúc mới đăng ký tham gia cuộc thi này, Quỳnh đã xác định đây là một cuộc chơi, không đặt nặng chuyện thắng thua nên rất bình tĩnh, thoải mái khi “vào cuộc”. Sinh năm 1992, mặc dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng từ nhỏ Quỳnh đã thể hiện năng khiếu ca hát bẩm sinh của mình. Là “đàn em” của Bạch Công Khanh ở Trường THPT Trần Phú nhưng Quỳnh cũng khá nổi tiếng với danh hiệu học giỏi hát hay. Năm 2006, Quỳnh đã “rinh” giải 3 “Tiếng hát Trịnh Công Sơn” cấp thành phố. Năm 2008, tham gia cùng nhóm Vút Bay trong Liên hoan “Chú ve con”, ngoài giải nhất toàn đội, Quỳnh còn đoạt giải Giọng ca nữ xuất sắc nhấtvới ca khúc Giọt sương và chiếc lá. Ngoài giờ học văn hóa, Quỳnh còn học thanh nhạc ở một số trung tâm để rèn luyện giọng hát cũng như “chơi” một số nhạc cụ. Với mong muốn được đào tạo thanh nhạc một cách chính quy cũng như trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp THPT, Quỳnh sẽ thi vào Nhạc viện TP.HCM để thực hiện cho bằng được những dự án âm nhạc của mình.
Bạch Công Khanh: chàng sinh viên có “nụ cười thiên thần”

Tiêu Châu Như Quỳnh

Sở hữu “nụ cười thiên thần” và vóc dáng sáng sân khấu nên Công Khanh (sinh năm 1990) dễ dàng “lấy điểm” của các bạn tuổi teen trong cuộc thi “Tiếng ca học đường 2009”. Khanh có chất giọng cao, trầm ấm, làm chủ sân khấu tốt nên bạn đã nhanh nhạy chọn cho mình một phong cách rất riêng khi thể hiện các bài hát dân gian đương đại Li ti (Sa Huỳnh), Giấc mơ cánh cò (Vũ Quốc Việt), đặc biệt là ca khúc Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn được Khanh xử lý thật tươi sáng nhưng cũng đầy kỹ thuật ở các nốt nhạc nấc nghẹn khiến cho bài hát thật ấn tượng. Trong đêm chung kết xếp hạng, Khanh còn “đột phá” với ca khúc Áo xanh của nhạc sĩ Tuấn Khanh nên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét Khanh là một trong những thí sinh táo bạo và “khôn ngoan”, biết chọn dòng nhạc phù hợp với chất giọng và tiết chế được phong cách biểu diễn, hồn nhiên, dễ thương. Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ là công nhân viên nhưng từ nhỏ, Khanh đã rất đam mê nghệ thuật. Thời còn học ở Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú), ngoài danh hiệu là học sinh giỏi nhiều năm liền, Khanh còn là thành viên xuất sắc trong đội văn nghệ của trường. Năm 2007, Khanh tham gia trong nhóm Vút Bay đoạt giải nhóm có trang phục đẹp nhất. Sang năm 2008, Vút Bay đã chinh phục Ban giám khảo để đoạt ngôi vô địch. Trở thành sinh viên, Khanh tiếp tục năng động với nhiều hoạt động học tập, công tác xã hội và văn hóa nghệ thuật. Vừa qua, Khanh đã đoạt được chiếc huy chương bạc đơn ca Liên hoan nghệ thuật quần chúng sinh viên – học sinh 2009 và giải nhất “Sinh viên thanh lịch” Trường ĐH Mở TP.HCM. Khi gặp bất kỳ những khó khăn nào, Khanh cũng đều tự dặn lòng phải kiên nhẫn chứ không chịu bỏ cuộc. Cũng như cuộc thi “Tiếng ca học đường”, hai lần trước Khanh tham gia nhưng chỉ lọt vào vòng bán kết. Câu nói mà Khanh rất yêu thích: “Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng, bạn phải chịu đựng cơn mưa”. Mặc dù rất đam mê ca hát nhưng định hướng nghề nghiệp tương lai của Khanh là một doanh nhân thành đạt nên Khanh sẽ ra sức học tập để thực hiện ước mơ này.
Bài và ảnh: SONG MINH

Bình luận (0)