Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hai công an truy đuổi kẻ chém người giật túi xách

Tạp Chí Giáo Dục

Chém đứt quai túi chị Huế đeo trên người song vẫn không cướp giật được, Khoa liền vung dao vào tay chị này cùng ông chồng đang lái xe. Hành vi tàn bạo của hắn bị các công an phát hiện, truy đuổi.
Khoảng 9h15 ngày 21/8, tổ công tác của Công an xã Tân Tiến gồm: thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự, Nguyễn Văn Đồng và Trần Triệu Phong tuần tra trên tuyến quốc lộ 5 phát hiện hai thanh niên đi xe máy dán băng đen bịt biển số, người ngồi sau giấu con dao bầu trong người. Bộ đôi vòng đi vòng lại nhiều lần ở khu vực vườn hoa, cổng Khu công nghiệp Nomura.
Bám theo hai thanh niên, tổ công tác phát hiện tên ngồi sau cầm dao chém đứt quai túi của một phụ nữ, rồi giật mạnh. Do người cầm túi kiên quyết giữ chặt, tên cướp không lấy được tài sản. Tuy nhiên, nhanh như cắt, hắn vung dao chém vào chị này cùng người đàn ông đang cầm lái. Đôi vợ chồng ngã xe máy xuống đường…
Trước tình huống trên, tổ công tác phân công anh Đồng ở lại hỗ trợ hai nạn nhân băng bó vết thương, còn anh Ngự và Phong đi trên một xe máy truy đuổi bọn cướp. Đến đoạn đường thuộc thôn Lương Xá, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương, hai công an vượt lên chặn đầu được xe của chúng, truy hô để lực lượng xung quanh đến hỗ trợ.
Thấy vậy, trung úy Nguyễn Tuấn Anh (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- ma túy Công an huyện Kim Thành) đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã kịp thời đến phối hợp với anh Ngự và Phong bắt giữ 2 tên cướp. Trong lúc vật lộn, tên cầm dao đã đâm một nhát vào bụng anh Ngự.
Dù đau đớn, anh Ngự vẫn cố cùng trung úy Tuấn Anh, Phong và một số quần chúng khống chế được 2 tên cướp.
Chúng khai tên Trần Văn Khoa (kẻ cầm dao, 37 tuổi) và Nguyễn Cao Sơn (điều khiển xe máy, 44 tuổi). Chị Nguyễn Thị Huế, người phụ nữ bị chúng cướp hụt, cho biết trong túi có 50 triệu đồng tiền hàng hai vợ chồng vừa đi thu về.
Khoa và Sơn khai trước đó còn gây ra 2 vụ cướp giật khác. Khoa nghiện ma túy, bị nhiễm HIV, có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích.
 
Theo VNE

 

Bình luận (0)