Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hai “đại sứ” đầu tiên đã xuất hiện

Tạp Chí Giáo Dục

Quang Bảo và Hồng Ngọc. Ảnh: Danny Nguyễn

Vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam” – Hot Vteen (HVT) 2010 đợt 1 do Báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề cuối tuần VTM tổ chức tại Nhà Văn hóa Sinh viên vừa qua đã xác định được hai gương mặt xuất sắc nhất tiếp tục cuộc hành trình “Khát khao sáng tạo, chinh phục ước mơ” …
Nguyễn Ngọc Quang Bảo – “chàng trai vàng” của đường đua xanh…
Bất kỳ ai gặp Quang Bảo lần đầu cũng đều có nhận xét: Bảo cực kì thân thiện và dễ gần. Mặc dù là một “kiện tướng” của bộ môn bơi lội với bộ sưu tập thành tích rất đáng nể phục nhưng Bảo cũng cực kỳ đam mê nghệ thuật. Cậu là gương mặt khá quen thuộc cho nhiều kênh truyền hình và các báo chí tuổi teen trong vai trò người mẫu.
PV: Bảo bén duyên với bơi lội từ khi nào?
Thời Bảo học tiểu học, nhìn thấy Bảo gầy nhom và yếu ớt nên ba mẹ muốn Bảo chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Khi ba mẹ hỏi Bảo muốn học môn thể thao nào thì Bảo cho biết là thích bộ môn bơi lội. Thú thật lúc ấy nói thích chứ chưa hề biết gì về bộ môn này. Cho nên lúc đầu, Bảo rất sợ nước. Khi được đưa xuống hồ thì Bảo đã ôm cổ thầy nhảy lên. Bảo cứ nghĩ là mình sẽ không bơi được nhưng ba mẹ và thầy đã động viên nên quyết tâm phải cố gắng. Sau một thời gian tập luyện, Bảo đã bắt đầu yêu thích thật sự. Các bạn thường nói khi xuống nước Bảo bơi giống như một con rái cá… (cười).
Và Bảo đã đạt được những thành tích nổi bật cho bộ môn này?
Tất cả đều phải trải qua một quá trình tập luyện không ngừng. Mỗi một thành tích với Bảo là một kỷ niệm khó quên. Năm 2002, Bảo đoạt HCB cự ly 200m hỗn hợp vô địch các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan, năm 2004 được chọn vào chương trình Thế hệ vàng tập huấn tại Úc, đoạt HCV cự ly 200m hỗn hợp Giải vô địch các nhóm tuổi nước Úc; năm 2005 đoạt 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch quốc gia; cũng cuộc thi này năm 2008, Bảo “rinh” HCV và phá kỉ lục cự ly 200m hỗn hợp (hồ 25m). Nhưng đáng nhớ nhất là năm 2009, Bảo được chọn vào danh sách vận động viên SEA Games tại Lào.
Là một vận động viên thể thao, kiện tướng quốc gia nhưng tham gia chương trình HVT, nhiều người thắc mắc sao Bảo không đăng kí phần năng khiếu bơi lội mà chọn ca hát để thi thố?
Vì Ban tổ chức không thể thiết kế một hồ bơi thật trên sân khấu nên Bảo đành… chịu thua (cười).
Nếu có ai đó cho rằng “vận động viên thể thao chỉ có sức khỏe, không có cái đầu”, Bảo nghĩ sao?
Bảo quyết tâm thông qua chương trình HVT sẽ mang đến cho mọi người một cái nhìn gần gũi và tốt đẹp hơn về vận động viên. Và chắc chắn, Bảo đã làm được điều này khi trở thành “đại sứ” HVT đầu tiên khu vực TP.HCM 2010 năm nay.
Trần Hồng Ngọc – học giỏi, đa tài
Là “thần dân” của lớp 10 Trường THPT Phú Nhuận, Hồng Ngọc từng là một liên đội trưởng xuất sắc, tham gia tích cực mọi hoạt động Đoàn, hội nhưng vẫn liên tục 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; Top 10 học sinh giỏi nhất Trường THCS Ngô Sĩ Liên; đạt học bổng toàn phần Nguyễn Thái Bình (2010); học bổng bán phần tin học CIT; huy chương đồng Olympic Văn (2010)… Bên cạnh đó, Ngọc còn xứng đáng với danh hiệu MC xuất sắc cùng khiếu diễn kịch, múa bẩm sinh. Năm 2009 vì bận thi vào cấp 3 nên Ngọc đã bỏ lỡ mất một cơ hội đến với HVT, vì vậy năm nay, Ngọc quyết định đăng kí ngay đợt đầu tiên. Vì yêu mến chương trình nên Ngọc chuẩn bị phần thể hiện của mình công phu và tập rất kĩ vở kịch về chị Đặng Thùy Trâm. Từ sự tự tin, đầu tư cho phần thi và sự ủng hộ hết mình từ gia đình, Ngọc đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng BGK cũng như khán giả.
Điều gì đã khiến Ngọc chọn diễn vở kịch truyền thống trong cuộc thi vừa qua?
Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và yêu nước sâu sắc. Chính vì vậy, Ngọc đã suy nghĩ rất lâu để tạo cho mình những nét riêng trong phần thi năng khiếu. Ngọc muốn đem hình ảnh chị Đặng Thùy Trâm đến gần hơn với các bạn trẻ qua cảm nhận và sự thể hiện của một teen hiện đại.
Kỷ niệm Ngọc nhớ nhất trong phần thi của mình?
Ngọc phải mất một tháng trời tập trườn, bò bắn súng… như đang học quân sự thực thụ. Để có được một đoạn clip “đắt” hỗ trợ phần thi, Ngọc đã thức suốt 4 đêm liền để quay cảnh đốt lửa, viết thư… Thông qua trích đoạn này, Ngọc muốn các bạn đồng trang lứa hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Bật mí một chút về ước mơ trong tương lai?
Ngọc sẽ học thật giỏi để thi vào trường du lịch và trường sân khấu để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
Phạm Hương

Bình luận (0)