Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hai gương mặt nhí đáng yêu của màn ảnh Việt!

Tạp Chí Giáo Dục

Xut hin dày đc trong hàng lot các b phim truyn hình, phim đin nh, quay MV và c din kch… Có th nói, hai chàng din viên nhí cc d thương này đưc các đo din đánh giá là hai gương mt đy trin vng ca màn nh Vit hin nay.

c Bo Bo (bìa phi) cùng NSND Hng Vân và các din viên nhí trong phim Go nếp go t

c Bo Bo – “Cu em trai quc dân” trong Go nếp go t

Năm nay, Ốc Bảo Bảo đã bước vào tuổi 15, học lớp 9 nhưng gương mặt vẫn như cậu bé 12, 13 tuổi. Chính vì thế các đạo diễn cứ “đo ni đóng giày” cho em toàn những vai diễn con nít chứ chưa phải là một cậu thiếu niên.

Nói về cái tên Ốc Bảo Bảo, chàng diễn viên nhí bật mí: “Em tên thật là Bảo Bảo, họ Trần. Nếu ghi tên thật Trần Bảo Bảo thì trùng tên với anh BB Trần. Vì thế, khi tham gia phim sitcom 100 tập Gia đình vui nhộn, em đóng vai Ốc, đứa con thông minh, tinh nghịch của cô chú Quang Minh – Hồng Đào, phát sóng trên VTV3 có nhiều kỷ niệm cũng như được khán giả yêu mến nên em chọn Ốc Bảo Bảo làm nghệ danh luôn…”.

Tính đến thời điểm này, khán giả yêu mến nghệ thuật điện ảnh đã bắt đầu quen thuộc hình ảnh cậu bé Ốc Bảo Bảo với gương mặt sáng sân khấu, nét diễn xuất rất tự nhiên, chân thật trong hàng loạt các bộ phim: Gia đình vui nhộn, Song lang, Lật mặt 3, Ở đây có nắng… Ốc Bảo Bảo cũng đã đoạt giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” trong liên hoan phim ngắn về đề tài an toàn giao thông.

Trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ của đạo diễn Võ Thạch Thảo, Ốc Bảo Bảo vào vai Khoa, con út của bà Mai – ông Vương (do NSND Hồng Vân và diễn viên Mai Huỳnh đảm nhận) được khán giả rất yêu mến.

Bà Mai có 4 đứa con, Khoa là cậu con út hiếu thảo, được xem như chiếc cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. Có thể nói, phân cảnh xuất hiện của bé Khoa không nhiều nhưng vẫn khiến người xem yêu thích cậu bé này vì quá ngây thơ và nhân hậu. Có vẻ như đây là “cậu em trai quốc dân” mà người chị nào cũng mong có.

Nhận xét về Ốc Bảo Bảo, NSND Hồng Vân cho biết: “Trong thời gian quay chung, tôi cực kỳ ấn tượng với nét diễn xuất của Bảo Bảo nên đã cho con thử sức ở Sân khấu kịch Hồng Vân. Và quả thật, con đã không làm tôi thất vọng khi thể hiện những nhân vật của mình…”.

Bảo cười tươi kể: “Mới đây, trước giờ diễn kịch, em đang đứng ở bên ngoài phòng trang điểm thì có nhiều khán giả bước vô thấy em reo lên: “Ý, thằng nhóc trong Gạo nếp gạo tẻ nè”. Diễn xong phần mình, em vừa bước ra ngoài thì tiếp tục có nhiều khán giả xin chụp hình chung. Được khán giả nhận ra và nhớ tên nhân vật, em thật sự rất thích và hạnh phúc”.

Ốc Bảo Bảo cho biết, thần tượng của em là NSƯT Thành Lộc và NSND Hồng Vân. Em đã học hỏi được rất nhiều từ hai thần tượng này của mình.

Huy Khang và ngh sĩ Cát Phưng trong phim Hnh phúc ca m

Phan Huy Khang – Chàng din viên nhí chuyên “ly” nưc mt khán gi

Hết hè này, Huy Khang mới vào lớp 2 nhưng cậu bé đã tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, quay MV như Muối ơi, Những khúc sóng dậy sóng, Bố là tất cả, Đánh cắp giấc mơ, Đò xuôi vạn lý…

Mới đây nhất, trong phim ngắn Cỏ bốn lá (tác giả và đạo diễn Jun Phạm) vừa công chiếu tại Đại sứ quán Pháp được rất nhiều khán giả khen ngợi. Trong đó, vai chính bé An do Phan Huy Khang đảm nhận đã chinh phục trọn vẹn trái tim của khán giả bởi nét diễn xuất chân thật và đáng yêu của em.

Trước đó, Huy Khang cũng đã “lấy” hết nước mắt của khán giả khi tham gia MV phim ngắn Phận mồ côi nữ ca sĩ Phi Nhung. Huy Khang vào vai chính, cậu bé mồ côi có tật ở chân bị chăn dắt bán vé số, trải qua một quá trình bị bạo hành, sau đó được chính Phi Nhung giải cứu đưa về nuôi. Nhưng cuối cùng cậu bé chết trên tay Phi Nhung vì di chứng của những cơn bạo hành trước đó. Dù chưa từng trải qua hoàn cảnh như thế nhưng Huy Khang đã khiến khán giả “nổi da gà” khi xem em nhập vai nhân vật quá đạt. Vào vai diễn này, Huy Khang được ca sĩ Phi Nhung ngợi khen rất nhiều. “Quay xong MV, con còn được mẹ Phi Nhung tặng một số tiền gọi là thưởng riêng cho con ăn bánh, đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ của con…” – Huy Khang hồn nhiên kể!

Sau đó, Huy Khang còn ghi điểm với khán giả qua vai Tim trong bộ phim điện ảnh Hạnh phúc của mẹ. Cậu bé đã thể hiện tốt thần thái của một đứa trẻ tự kỷ chỉ sống trong thế giới của riêng mình và gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp với người khác. Câu chuyện của Tim và mẹ Tuệ (do Cát Phượng đóng) đã tiếp tục “lấy” nước mắt của khán giả.

Ba của Huy Khang, anh Phan Văn Toàn cho biết: “Cơ duyên đến với nghệ thuật của Khang rất bất ngờ. Lúc 5 tuổi, sau giờ học mẫu giáo, Khang hay cùng gia đình đi bơi. Tình cờ một lần, có một chú thấy Khang có duyên và lanh quá nên muốn mời bé đi đóng quảng cáo. Lúc đó, tôi cũng muốn cho con mình thử sức với nghệ thuật xem con có năng khiếu không, không ngờ đi casting vài lần là Khang thích luôn cho đến bây giờ…”.

Ở nhà, Huy Khang là một cậu bé ngoan ngoãn, hiếu thảo, rất thương em và không bao giờ mè nheo với ba mẹ. Đặc biệt, Khang rất thích bơi lội. Cậu bé biết bơi từ năm 4 tuổi. Trong năm 2017, 2018 Khang đều đạt HCV cự ly 25m bơi ếch do hồ bơi Đại Thế Giới, Q.5, TP.HCM tổ chức vào mỗi dịp hè.

Cậu bé Huy Khang còn có tấm lòng nhân ái rất đáng khen: “Con thích nhất là được đi biểu diễn phục vụ cho các bạn thiếu nhi mồ côi, còn nhiều thiếu thốn hơn con… Con thương các bạn ấy lắm nên luôn để dành tiền bỏ ống heo để giúp đỡ các bạn…”.

Nghệ sĩ Cát Phượng cho biết: “Dù là một cậu bé chưa từng qua trường lớp đào tạo, nhưng Huy Khang có năng khiếu bẩm sinh, nét diễn của em rất mộc mạc, tự nhiên. Tôi tin Huy Khang sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật…”.

Khôi Nguyên – Hoàng Thun

 

Bình luận (0)