Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hai lần đoạt “thành quả vàng”

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Ngọc Đợi và Võ Minh Lâm trong Tâm sự loài chim biển. Ảnh: H.THANH

Không chỉ đoạt huy chương vàng (HCV) giải triển vọng Trần Hữu Trang lần thứ 11 năm 2012 vừa qua mà cả ba gương mặt này đã từng “rinh” danh hiệu quán quân của hai cuộc thi lớn khác cũng tại TP.HCM.
1. Gương mặt đẹp, sáng sân khấu, giọng nam cao ngọt ngào truyền cảm, có thể nói Đào Vũ Thanh(Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang) hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một kép chính trên sân khấu cải lương. Sinh ra ở vùng miều Tây sông nước Trà Vinh, tuổi thơ của Thanh gắn với lũy tre làng, đồng ruộng mênh mông nhưng vẫn ôm ấp niềm đam mê được đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, với bản tính hiền lành, nhút nhát, nhiều lần anh đã bỏ lỡ  cơ hội này. Cho đến một ngày, Đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang của danh hài Thanh Nam về tỉnh nhà biểu diễn, lúc này Thanh đã có “vốn” là giải nhất giọng ca hay tỉnh Trà Vinh nên mạnh dạn đến xin gia nhập đoàn và đi biểu diễn ở khắp nơi. Năm 2003 quả là một năm đáng nhớ, anh tiếp tục đoạt giải nhất giọng ca cải lương tỉnh Vĩnh Long rồi thi đậu vào khóa 5 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Học được vài tháng, Thanh lại tiếp tục giành giải nhất cuộc thi Giọng ca Bông lúa vàng do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức. Vừa hát vừa học, Thanh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ca diễn. Tốt nghiệp thủ khoa, Thanh thường xuyên cùng nhà hát đi phục vụ cho khán giả ở vùng sâu vùng xa, các chương trình từ thiện… Khả năng diễn xuất của Thanh khá đặc biệt, có chiều sâu tâm trạng. Chính vì thế, anh được hầu hết các đạo diễn đài truyền hình tin tưởng giao cho thử sức nhiều loại vai khác nhau như:  Quang (Nghĩa tình), Vịnh (Hòn Vọng Phu), Tấn (Tấm lòng của biển), Thành (Chuyện đầu xuân)… “Với vai anh hùng dân tộc Trương Định trong vở cải lương Cờ nghĩa giồng Sơn Quy, Đào Vũ Thanh từng bước khẳng định vị trí của mình trên sân khấu cải lương. Nhận chiếc HCV triển vọng Trần Hữu Trang lần này, anh sẽ là một nhân tố thu hút khán giả cho Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang” – soạn giả Lê Duy Hạnh nhận xét.
2. Hơn ba tháng với vai trò là người thầy hướng dẫn cho các thí sinhgiải triển vọng Trần Hữu Trang, NSND Thanh Tòng nhận xét: “Giọng hát của Nguyễn Ngọc Đợi về âm vực có độ rung tốt, gương mặt đôn hậu đó là điều được khán giả yêu thích…”. Ngọc Đợi sinh năm 1987 trong một gia đình có cha là nghệ nhân đờn ca tài tử có tiếng của tỉnh Bạc Liêu. Từ năm 14 tuổi trở đi, nhiều lần cô đoạt giải cao trong các hội thi giọng ca cải lương của tỉnh nhà. Đến năm 2005, cô chính thức được Đoàn cải lương Cao Văn Lầu mời về cộng tác, xuất hiện trong nhiều vở diễn với nhiều tính cách khác nhau như: Xuân (Vòng xoáy cuộc đời), Dung (Đường đời), A Tiên (Rừng thần), Liên (Nỗi đau trong đời)… Năm 2007,  Ngọc Đợi thể hiện thành công vai Nguyệt trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt và  đoạt giải Chuông vàng vọng cổ. Mới đây, HTV tổ chức sêri Ngân mãi chuông vàng với vở cải lương Tâm sự loài chim biển, Ngọc Đợi là ứng cử viên số một cho vai Cát Mộng Thùy Dương. Tham gia giải triển vọng Trần Hữu Trang năm nay, Ngọc Đợi đã chinh phục ban giám khảo qua vai An Thu trong vở Đêm hội Long Trì – một người vợ giữa đêm khuya ngồi đếm từng giờ, từng khắc trước khi chồng bị xử tội chết, mỗi canh thâu là một nỗi đau nhân đôi xé nát con tim của người vợ trẻ. Có thể nói, Ngọc Đợi đã làm cú đột phá để những nghệ sĩ trẻ của quê hương Bạc Liêu từ đó tự tin vào chính mình, chinh phục nhiều đỉnh vinh quang mới trong nghệ thuật cải lương. Đợi tâm sự: “Với tôi, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại lòng yêu mến của quý khán giả”.

Đào Vũ Thanh vai anh hùng Trương Định. Ảnh: K.N

3. Kể từ khi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ năm 2006, Võ Minh Lâm (Đoàn 3 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) đã phấn đấu không ngừng để khẳng định mình trong trái tim khán giả. Giải thưởng Trần Hữu Trang là khao khát và cũng là một trong những đích đến lớn nhất mà Lâm vừa chạm tới. Trong nhiều gương mặt tham gia giải năm nay, Võ Minh Lâm được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng ca diễn. 5 năm trên sàn diễn nhóm “Thắp sáng niềm tin”, anh đã có nhiều cơ hội thể hiện các dạng vai có tính cách khác nhau. Mới đây trong chương trình Ngân mãi chuông vàng, anh đã gây ngạc nhiên cho khán giả khi thể hiện vai Thạch Vũ – một tên cướp biển đa tình – trong vở Tâm sự loài chim biển. Đến với giải Trần Hữu Trang, Võ Minh Lâm tập trung vào chiều sâu nội tâm nhiều hơn với một trích đoạn tuồng xã hội mang tên Kiếp tằm. Nội dung trích đoạn là tâm sự của một diễn viên trẻ đứng trước những thăng trầm của nghề đã bỏ nghề để chạy theo danh vọng, rồi lại tìm về với nghiệp Tổ sau sai lầm ấy. “Nhân vật phải ngồi xe lăn, không gian diễn xuất bị bó hẹp, nhưng Lâm vẫn “tung hoành” được với nhân vật của mình. Dù chỉ là lớp độc diễn nhưng Lâm vẫn cuốn hút khán giả đi từ tâm trạng đau buồn, hối hận cho đến khi bừng sáng tìm được ý nghĩa của nghề. Người nghệ sĩ trong bản thân Lâm và người nghệ sĩ trong nhân vật đã hòa quyện, làm nên một bức tranh thật đẹp, cảm xúc chân thật đủ để tạo ra những tràng pháo tay dậy khán phòng” – NSƯT Bạch Tuyết nhận xét. Võ Minh Lâm là con nhà nòi, cha mẹ là nghệ sĩ Duy Sơn – Mộng Linh hiện công tác cho Đoàn cải lương Chuông Vàng – Cần Thơ. Từ nhỏ, Lâm rất thích được đi hát như ba mẹ, luôn miệng nghêu ngao những bài vọng cổ. Nhưng thấy đời nghệ sĩ long đong cực khổ quá nên ba mẹ không muốn Lâm theo nghề. Tuy nhiên, vì quá đam mê mà Lâm quyết định dấn thân. Hiện, chàng trai của đất Cần Thơ này đang là 1 trong 5 gương mặt được khán giả đề cử cho giải HTV Award 2011. Con đường nghệ thuật trước mắt Võ Minh Lâm ngày thêm rộng mở.
HIỆP THANH – KHÔI NGUYÊN
Giải Trần Hữu Trang 2012 dành cho các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực cải lương do Hội Sân khấu TP.HCM phối hợp với HTV tổ chức. Giải diễn ra định kỳ hai năm một lần. Sau vòng bán kết được tổ chức tại Cần Thơ và Hậu Giang, 21 thí sinh đã bước vào vòng chung kết tại Nhà hát Truyền hình. Kết quả giải có 9 nghệ sĩ đoạt HCV triển vọng.
 

Bình luận (0)