Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Hai năm tiếp sức mùa thi trên xe lăn

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày này, sinh viên tình nguyện Phan Huy Tứ (học năm cuối khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Vinh) ngồi trên xe lăn ân cần tiếp sức trước ĐH Vinh và các ngã tư ở TP Vinh, Nghệ An.
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009, anh Tứ cũng đánh xe lăn ra trước cổng ĐH Vinh tư vấn cho các TS và người nhà đưa TS đi thi. Tư vấn xong, anh Tứ lại đánh xe lăn dẫn TS đến tận phòng thi và phòng trọ miễn phí.
Anh Tứ tâm sự: “Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 do sức khỏe yếu, không đi tiếp sức cho TS được, em buồn lắm. Nhớ lại ngày trước, em đi thi được các anh chị tình nguyện cõng em lên phòng thi tận lầu ba. Nay đã là sinh viên năm cuối, em không còn giấu bố mẹ đi giúp các TS và phụ huynh như lần trước”.
Anh Tứ bị liệt từ nhỏ, là con thứ tư trong gia đình có năm anh chị em. Đang học Trường CĐ Kinh tế (Hà Nội), hoàn cảnh khó khăn, Tứ phải bỏ dở, về quê học nghề đánh máy chữ. Sau đó, anh quyết thi vào ngành công nghệ thông tin để sau này truyền nghề cho các em nhỏ.
Theo Đ.Lam
(PL)

Bình luận (0)