Vào một buổi sáng giữa tháng 8-2012, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM, các trinh sát CQĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục CSĐT hình sự Bộ Công an phía Nam và Công an P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM đã bất ngờ xuất hiện, bắt quả tang hai đối tượng nữ đang nhận 50 triệu đồng của một người đàn ông tên T.P ngụ Bình Phước.
Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an P. Nguyễn Cư Trinh để làm việc. Chúng tên là Nguyễn Thị Phú (SN 1968, tại Cái Bè – Tiền Giang, tên giả là Nguyễn Thị Thanh Thúy) và Lê Thị Mùi (SN 1966, tại Ninh Bình, giả danh là Nguyễn Thị Thùy Trang) nhận 50 triệu đồng của anh P. để thực hiện hành vi chạy án cho một người thân của nạn nhân.

Lê Thị Mùi và Nguyễn Thị Phú
Vụ việc xảy ra như sau: Anh T.P có con rể là N.V.T phạm tội trộm cắp xe máy đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giam. Thông qua một người tên B. ở Bình Dương, anh P. được giới thiệu đến hai người phụ nữ là “cán bộ cao cấp”, có tên gọi là Thúy và Trang. Những người này nói rằng “đến án tử hình cũng có thể gỡ được, chứ nói gì đến án ăn cắp vặt như T.”. Để gây niềm tin cho nạn nhân, chúng còn đưa ra hình ảnh chụp chung với một số nhân vật cấp cao khiến anh P. tin lời và quyết chạy án cứu con. Do hoàn cảnh khó khăn, đầu tháng 7-2012 anh P. cầm nhà và đã hai lần chuyển cho Trang và Thúy 250 triệu đồng qua tài khoản Ngân hàng Agribank ở Bình Phước và Khánh Hòa.
Bẵng một thời gian sau khi nhận tiền, đầu tháng 8-2012 bất ngờ Trang và Thúy điện thoại lại yêu cầu phải chồng thêm 380 triệu nữa để giải quyết rốt ráo vấn đề. Tuy nhiên mỗi lần nạn nhân liên lạc thì hai vị ân nhân lúc thì nói đang đi công tác ở Hà Nội, lúc thì nói có chuyện gấp phải vào Cà Mau công tác. Tuy nhiên, khi nạn nhân lặn lội ôm tiền vào đến Cà Mau thì Trang và Thúy lại bảo đang làm việc khẩn tại Bộ Công an phía Nam ở TPHCM, yêu cầu đến gặp. Mục đích của bọn này là thăm dò nạn nhân xem chúng đã bị phát hiện chưa và có báo công an không. Đến ngày 17-8, chúng hẹn nạn nhân ra quán cà phê Rally để chung thêm số tiền 380 triệu.
Khi hai ả “cán bộ” đang hì hục đếm tiền thì bị công an bắt quả tang đưa về trụ sở Công an P. Nguyễn Cư Trinh, Q1 để xử lý.
Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Đội trưởng Đội 4 Cục CSĐT về TTXH – Bộ Công an phía Nam, cho biết: “Đây là thủ đoạn mà bọn tội phạm thường lợi dụng và rất dễ đánh lừa nạn nhân. Bọn chúng thường hẹn gặp nạn nhân ở trước cổng Bộ Công an để làm như mình vừa đi họp bên trong ra, chụp hình chung với các vị lãnh đạo cao cấp, hoặc thông qua một số đối tượng để gây thanh thế, tiếng tăm để nhanh chóng lấy được tiền rồi bỏ trốn. Đây là hành vi tuy không mới nhưng bọn tội phạm rất dễ sử dụng, nên người dân hết sức cảnh giác”. Hiện CQĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang truy bắt những kẻ tòng phạm trong đường dây lừa đảo này.
Theo LÊ BÌNH (CATP)

Bình luận (0)