Sự kiện giáo dụcTin tức

Hai nữ sinh nuôi dưỡng sức sống cho các không gian đọc

Tạp Chí Giáo Dục

Dự án “Ánh sáng tri thức” do em Nguyễn Phương Anh (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và em Nguyễn Lan Anh (học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia TP.HCM) khởi xướng đang nuôi dưỡng sức sống cho các không gian đọc. Dự án của hai em giúp thư viện luôn thu hút sự quan tâm của học sinh và biến việc đọc sách thành một nhịp cầu kết nối tâm hồn.

Dưới sự dẫn dắt của Phương Anh và Lan Anh, dự án đã thực hiện từ Nam ra Bắc. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng hiện vật, dự án còn gây quỹ để xây dựng, cải tạo các thư viện trường học và quyên góp thiết bị học tập.

Hai em muốn thư viện “sống” lại qua những câu lạc bộ và buổi sinh hoạt chuyên đề để thư viện thực sự phát huy giá trị và luôn giữ được sức hút. Vì vậy “Ánh sáng tri thức” cũng đã triển khai chiến dịch “The Silverfish Book Club – Câu lạc bộ Mọt Sách” nhằm lan tỏa tình yêu sách , đồng thời dự án sẽ quay trở lại để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ.

Hoạt động thuộc dự án “Dự án ánh sáng tri thức”

Vừa qua, dự án đã tổ chức thành công 2 chương trình giao lưu và thực hành đọc sách tại Đồng Nai cụ thể là Trường Tiểu học Lam Sơn và Trường THCS Ngô Sỹ Liên, kết nối hơn 240 học sinh và gần 30 thành viên dự án.

Tại đây, các em được hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả và tham gia vào hoạt động đầy cảm xúc “Dear my future self – Gửi tôi của tương lai” – nơi học sinh tự vẽ sơ đồ tư duy và viết thư gửi chính mình vào năm lớp 9. Đặc biệt, dự án cũng trao tặng một chiếc laptop cho một học sinh giỏi tin học của Trường THCS Ngô Sỹ Liên như một lời động viên tinh thần học tập và sáng tạo của em.

Hành trình truyền cảm hứng tiếp tục tiến ra Bắc với cuộc thi “Sách kết nối” tại Trường THCS Bình Yên ở Tuyên Quang. Đặc biệt, với hình thức tổ chức trực tuyến (online), cuộc thi đã vượt qua mọi rào cản địa lý và thu hút đông đảo học sinh trên toàn trường nhiệt tình tham gia. Cuộc thi đã khơi dậy sức sáng tạo của học sinh thông qua việc thiết kế bìa sách, viết thư gửi bạn đọc, vẽ tranh và dựng video minh họa truyện.

Mùa xuân gõ cửa qua “Tết ánh sáng tri thức” không chỉ hướng tới miền núi xa xôi, ánh sáng của tri thức và sự thấu cảm còn được dự án thắp lên ngay tại TP.HCM. Sáng ngày 5-2-2026, dự án đã tổ chức hội thi “Trang truyện ấm áp, Tết thêm yêu thương” tại Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm thành phố (nơi học tập của 100% học sinh khuyết tật). Sự kiện ý nghĩa này đã lan tỏa sức hút mạnh mẽ khi có tới hơn 300 em học sinh khuyết tật hào hứng tham gia.

Dự án đã tổ chức hội thi “Trang truyện ấm áp, Tết thêm yêu thương” tại Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm TP.HCM

Không khí diễn ra vô cùng sôi nổi với tiết mục liên khúc “Ngày xuân long phụng sum vầy” do chính một em nam học sinh tại trung tâm trình bày với chất giọng khỏe khoắn, làm chủ cả sân khấu. Đích thân học sinh đồng sáng lập dự án – Phương Anh cùng bạn Minh Thư đã làm MC dẫn dắt các trò chơi “làm nóng” và gắn kết các em. Sau khi chăm chú theo dõi và giơ tay trả lời các câu hỏi đố vui về truyện “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”, các thành viên dự án đã dẫn các em học sinh đến tham quan Câu lạc bộ “Em yêu sách” ngay tại Phòng thư viện của trung tâm. Tại không gian này, mọi người cùng nhau đọc sách, trao đổi và chia sẻ nội dung các câu chuyện, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách và tinh thần học tập tích cực.

Tạm kết thông qua một hành trình bền bỉ, Phương Anh và Lan Anh cùng đội ngũ “Dự án ánh sáng tri thức” đã chứng minh rằng mỗi cuốn sách đều có sức mạnh mở ra một thế giới mới. Việc kiên trì xây dựng không gian đọc, duy trì các câu lạc bộ đọc sách và tổ chức các hoạt động ngoại khóa không chỉ là hành trình trao truyền con chữ, mà còn là hành trình giúp các em học sinh khám phá chính mình, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tự tin thay đổi cuộc đời.

Hồ Trinh

Bình luận (0)