Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hai quyển sách thiết thực

Tạp Chí Giáo Dục

Hai quyển sách thiết thực

 

NXB Phụ Nữ vừa xuất bản hai quyển sách rất thiết thực cho bạn đọc. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn qua công tác, nghiên cứu, tư vấn đào tạo cho các doanh nghiệp, tác giả Phan Thanh Lâm và Phan Nguyễn Đại Nghĩa đã đúc kết nhiều vấn đề cần thiết cho các doanh nghiệp trong Cẩm nang giám đốc bán hàng: Các nguyên tắc tổ chức và điều hành lực lượng bán hàng, Hoạch định chiến lược kinh doanh, Kế hoạch bán hàng; Các phương thức huấn luyện lực lượng bán hàng, Dự báo thị trường… Trước sự phát triển mạng lưới bán lẻ phục vụ người tiêu dùng hiện nay rất đa dạng và phong phú, những ai đang phụ trách quầy hàng, cửa hàng ở  chợ – siêu thị đều cảm nhận là rất khó  khăn, căng thẳng vì sự cạnh tranh khốc liệt. Quyển sách Kỹ năng quản lý cửa hàng – siêu thị của Phan Thanh Lâm và Phan Nguyễn Trung Hiếu sẽ lý giải kỳ vọng trên với các nội dung: Tổ chức guồng máy và quản trị nhân sự; Chính sách mua và bán hàng, Thủ thuật tiếp thị…
NGỌC TRINH
 
“Buổi sáng có nhiều chuyện kể”
Sau các tập thơ Lục bát cho khát vọng (1992), Người đàn bà làm thơ và trăng (1995), Đếm cát (2003), Rũ người (2006), nhà thơ nữ PN. Thường Đoan vừa tiếp tục “trình làng” tập thơ Buổi sáng có nhiều chuyện kể (NXB Hội Nhà văn). Là phóng viên mảng thời sự của Báo Văn Nghệ TP.HCM, Thường Đoan đi nhiều, cảm nhận nhiều và có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng với Đoan, “Ở đâu cũng nhớ quê/ Nhớ những chiếc xuồng lặng lẽ chở sớm chiều xuôi ngược/ Những chiếc xuồng chở mùa xuân sang sông/ Những chiếc xuồng xuôi chèo an nghỉ”. Còn với Sài Gòn, nơi chị sống và làm việc, là nỗi rưng rức xót xa khi chứng kiến “Đêm qua hàng cây bị cưa cụt ngọn/ Thành phố sáng nay cụt ngọn/ Sài Gòn như cái hộp vuông” để đôi lúc bật lên câu hỏi “Sài Gòn còn bao nhiêu hàng cây đại thọ/ Để chim non tập tiếng hót chào ngày?”. Với những va chạm, những thị phi trong cuộc sống, Thường Đoan vẫn cứng cỏi vượt qua bằng sự dũng cảm của một người cầm bút “Tôi đã đi qua quá nhiều khúc cua trong đời/ Không có đồng hành/ Không có chia sẻ…”
Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo

Bình luận (0)