|
Thanh Sơn (bên trái) và Bảo Anh đang thao tác trên minilab
|
Chấp nhận lưu ban một năm ĐH để đi theo đam mê sáng tạo điện tử, với nhiều sinh viên, đó có thể là quyết định điên rồ, sai lầm và sẽ chẳng bao giờ lựa chọn. Tuy nhiên, với hai chàng sinh viên năm cuối Khoa Vật lý điện tử Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM – Hoàng Bảo Anh và Đặng Thanh Sơn – thì đó lại là lựa chọn để trải nghiệm và trưởng thành hơn dù không dám nói là đúng đắn.
Với sáng chế phòng thí nghiệm bỏ túi – minilab – đã mang về cho hai chàng sinh viên “liều” này giải Á quân bách khoa miền Nam và giải Triển vọng bách khoa toàn quốc giữa hàng trăm những sản phẩm sáng tạo của sinh viên cả nước. Nhưng trên hết, cơ hội được làm việc trong những công ty lớn về điện tử đã mở ra trước mắt họ.
Đôi bạn cùng… “liều”
Ngày mang minilab lên đường ra Hà Nội dự thi cũng là ngày gia đình Bảo Anh và Thanh Sơn nhận giấy báo lưu ban của hai chàng quý tử từ phía nhà trường gửi về. Cha của Thanh Sơn tức giận đến mức đã phải quát lên trong điện thoại: “Không thi thố gì hết, con về ngay…”. Còn mẹ của Bảo Anh thì sụt sùi trong điện thoại: “Con không thương mẹ sao?”.
Thanh Sơn chia sẻ: “Biết là sẽ làm cha mẹ buồn, nhưng học điện tử mà không thực hành, chỉ có học thuộc lòng lý thuyết thì sau này ra trường sẽ khó làm tốt công việc. Tụi mình cũng không giỏi để có thể vừa học tốt theo tín chỉ lại vừa thực hành được. Nên theo đam mê thì lại phải bỏ bê học hành…”.
Từ niềm đam mê cùng với những khó khăn gặp phải trong quá trình học điện tử, như giá thành thiết bị quá cao, từ 5-6 triệu đồng mà chỉ được một tính năng, không hợp túi tiền sinh viên, hai anh chàng đã nảy sinh ý tưởng cho ra đời minilab.
Để chế tạo thành công minilab giúp sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng thực hiện thí nghiệm, hai chàng “liều” này đã phải bỏ ra cả tháng tự mày mò, tìm hiểu đến thâu đêm suốt sáng. Bị cháy mạch, hư chip là chuyện bình thường. Rồi rong ruổi khắp các chợ trời điện tử ở TP.HCM để lùng mua từng phần cho minilab. Việc học theo tín chỉ ở trường cũng vì thế bị bỏ bê.
Bảo Anh cho biết: “Thiết bị này tích hợp rất nhiều tính năng được tính toán một cách tỉ mỉ, từ đo điện, đo sáng, đo cảm biến nhiệt độ đến lưu dữ liệu. Lại nhỏ gọn, chỉ bằng một chiếc smart phone, xài bằng pin hay USB của máy tính nên rất dễ dàng mang theo sử dụng. Tụi mình vẫn đang hoàn thiện hơn nữa sản phẩm. Sau đó sẽ tiến hành bán trên mạng để tiện cho sinh viên trong việc nghiên cứu. Điều đặc biệt là ngay trong quá trình thực hiện sản phẩm đến khi được giải, đã có một số doanh nghiệp nước ngoài ngỏ ý mua và tụi mình đã bán được 6 bộ. Đồng thời họ còn mời hai đứa ra trường về làm việc… Nghĩ những gì hai đứa đã đánh đổi cũng không hề hoang phí”.
“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ…”
Hai chàng sinh viên “liều” chia sẻ rằng, thần tượng của mình là “thầy phù thủy” của làng công nghệ thế giới – Steve Jobs. Và câu nói “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” là động lực rất lớn để hai bạn vượt qua những khó khăn, áp lực từ gia đình để nuôi dưỡng và sống với niềm đam mê sáng tạo điện tử của mình.
Nói về việc bị lưu ban một năm ĐH, Thanh Sơn và Bảo Anh đùa rằng, đó chỉ là việc chậm tiến độ vì thời cơ chưa chín muồi. Nhiều sinh viên cùng lớp dù đã ra trường nhưng đến giờ vẫn chưa có công việc hoặc phải chọn phục vụ cho những cửa hàng dịch vụ để sống là minh chứng rõ nét nhất. Bởi thế, dù chậm hơn các bạn một năm, có thể để tuột nhiều cơ hội nhưng với hai chàng trai này thì “đó là sự lựa chọn: Chậm nhưng mà chắc, chỉ cần đam mê, cứ đi rồi sẽ tới…”.
Bài, ảnh: Yến Hoa
| “Biết là sẽ làm cha mẹ buồn, nhưng học điện tử mà không thực hành, chỉ có học thuộc lòng lý thuyết thì sau này ra trường sẽ khó làm tốt công việc…”, Thanh Sơn chia sẻ. |


Bình luận (0)