Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Hai thầy giáo lao xuống sông cứu người

Tạp Chí Giáo Dục

Đang ăn với đồng nghiệp, anh Huy nghe tiếng hô hoán có phụ nữ tự tử bên kia sông rồi thấy bàn tay người chìm dần dưới nước. Không đắn đo, thầy giáo trẻ lao mình xuống dòng nước chảy xiết.

UBND tỉnh Tiền Giang vừa tặng bằng khen kèm tiền thưởng hơn 2 triệu đồng cho thầy giáo Quách Thanh Huy (38 tuổi) và Nguyễn Quốc Việt (33 tuổi), giáo viên Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tiền Giang, vì đã cứu được người phụ nữ tự tử.

Đã hơn mười ngày từ hôm 2 thầy giáo không ngại hiểm nguy lao xuống sông Bảo Định (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) cứu người giữa dòng nước chảy xiết, nhưng người dân vẫn không ngớt bàn tán về hành động dũng cảm này.
Trưa 4/8, dưới chân cầu Hùng Vương, nhóm giáo viên Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tiền Giang ngồi ăn lẩu sau chuyến công tác dài ngày. Đang ăn, mọi người nghe tiếng hô hoán bên kia sông, một phụ nữ nhảy cầu tự tử. Hướng mắt ra xa, anh Huy thấy bàn tay người nhô lên khỏi mặt nước rồi chìm dần. Không đắn đo, giáo viên 38 tuổi vội lột quần dài, lao xuống dòng nước đang chảy xiết rồi hối hả bơi ra giữa sông tìm cách cứu người.
"Đến chỗ người phụ nữ tự tử thì chị ấy đã chìm. Tôi lặn sâu xuống đáy sông mò vẫn không gặp. Lúc nổi lên nghe trên bờ có người hét lớn phía sau, phía sau kìa nên tôi quay qua thấy một chùm tóc liền nhanh tay túm lấy", anh Huy nhớ lại.
Thầy Huy (trái) và thầy Việt. Ảnh do trường cung cấp.
Khi níu được người muốn tìm đến cái chết, thầy Huy kiệt sức phải "thả tàu" nhưng cố xoay mặt nạn nhân hướng lên trời rồi đẩy nhô lên khỏi mặt nước để chị ta thở. Lúc này, thầy Nguyễn Quốc Việt (33 tuổi) kịp thời bơi ra tiếp ứng, giúp đồng nghiệp dìu người sắp chết đuối vào bờ.
Quá mệt, hai thầy giáo trẻ bám vào bờ kè sông Bảo Định liên tục hít thở trong cơn đuối sức. Vài đồng nghiệp xắn quần nhảy xuống mé nước khiêng nạn nhân lên bờ hô hấp nhân tạo. Vài phút sau chị này tỉnh lại, người thân chạy đến cảm ơn rồi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.
Người dân cho biết, rất nhiều thanh niên chứng kiến phụ nữ ngoài 40 tuổi nhảy cầu tự tử vì chuyện gia đình nhưng không ai dám nhảy xuống cứu vì nước sông chảy mạnh và khu vực gần cầu thường có dòng xoáy. "Vậy mà thầy Huy và thầy Việt bất chấp nguy hiểm bơi ra sông cứu người. Nếu không may hai thầy va đầu vào trụ bêtông bảo vệ cầu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", một nhân chứng nói.
Trò chuyện cùng VnExpress.net, anh Huy cười hiền và bảo, lúc đó không nghĩ gì ngoài việc phải cứu cho bằng được người sắp chết đuối. Còn anh Việt vì sợ bạn một mình không mò được nạn nhân giữa dòng nước xoáy nên bơi ra hỗ trợ.
Hiệu trưởng Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tiền Giang Thái Văn Thành Phương cho hay, anh Huy là giáo viên rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác đoàn và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong mọi tình huống. Còn anh Việt đã được bổ nhiệm làm quyền Trưởng khoa Kỹ thuật – nơi có nhiều sáng kiến khoa học trong việc tự tạo thiết bị giảng dạy đạt giải cao trong cuộc thi giáo viên giỏi nghề cấp tỉnh và được chọn tham dự cấp toàn quốc vào tháng 8 này.
Với thành tích dũng cảm, anh Huy được trường quyết định cho học lớp cảm tình Đảng, còn anh Việt được hoàn tất hồ sơ phát triển Đảng. Ngoài ra, trường tặng giấy khen và thưởng 300.000 đồng mỗi người vì "dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng người dân".
"Trường sẽ tuyên dương thầy Huy và thầy Việt vào ngày khai giảng năm học mới. Đây là dịp để nhân rộng điển hình về lòng dũng cảm của hai thầy đến toàn thể giáo viên, học sinh toàn trường", ông Phương cho biết thêm.
Thiên Phước (VNE)

 

 

Bình luận (0)