Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Hai thí sinh đặc biệt đi thi ĐH

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Thị Hải trước giảng đường ĐH Đà Lạt
Những tưởng sẽ bị che khuất bởi dòng người gần 3.000 thí sinh (TS) đăng ký thi vào Trường ĐH Đà Lạt trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay; thế nhưng, mọi người vẫn nhận ra trong số này có hai TS rất “đặc biệt”: Một TS “tí hon” và một TS tóc đã hoa râm…
Cô bé  “tí hon”
Dù tất cả TS đều bận rộn lo làm thủ tục và nhanh chóng vào đúng phòng thi để tập trung cho “đợt sát hạch” đầu đời, song ai cũng đều ngạc nhiên dừng lại ít phút để gặp gỡ, trò chuyện và không khỏi cảm phục trước một người bạn “đồng hành”, chỉ cao hơn 1m – TS “tí hon” Trần Thị Hải.
Trò chuyện với chúng tôi, cô bé TS “tí hon” nở nụ cười rất hiền, cho biết: Em là con út trong một gia đình có 5 anh chị em sống tại một xã nghèo – xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng). Do bị di chứng bởi chất độc da cam từ cha ngay khi còn trong bụng mẹ, nên khi sinh ra (năm 1995) và mãi đến bây giờ, thân hình em không phát triển bình thường như những người khác mà chỉ cao hơn 1m, nặng không quá 30kg. Từ bé, em đã quen với tên gọi “tí hon” mà mọi người xung quanh dành cho và xem như “biệt danh” dễ thương vậy!
Sống giữa một vùng quê nghèo, nhà lại đông con, cha thường hay đau ốm, nên cuộc sống của gia đình Hải gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng bù lại, niềm khát khao được đến trường luôn cháy bỏng trong tâm hồn em. Và, suốt 12 năm học tập tại trường huyện, Hải luôn đạt danh hiệu học sinh khá, được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Để tự vươn lên có một cuộc sống tự lập không lệ thuộc thành “gánh nặng” của gia đình, xóa đi mặc cảm bệnh tật, thiếu may mắn, năm 2013, được cha mẹ động viên, Hải đã nộp hồ sơ dự thi ĐH. Tuy nhiên đúng vào ngày thi thì bất ngờ cha em qua đời. Cô bé đành gác lại chuyện đèn sách để chịu tang cha và giúp mẹ lo chuyện gia đình. Mùa thi năm nay, Hải quyết tâm đăng ký thi lại. Niềm mơ ước của cô bé tật nguyền được tiếp thêm sức mạnh khi anh trai trực tiếp đưa em vượt trên 200km từ Cát Tiên về Đà Lạt trước mùa thi…
Hỏi về ước mơ sau này, Hải cười buồn: “Ngoài ước mong thi đậu ĐH thì khao khát lớn nhất của em là làm sao có tiền mua cái máy vi tính để phục vụ cho việc học; bởi ngành học mà em chọn thi vào là công nghệ thông tin…”.
Một cô bé “tí hon” mà nghị lực thật lớn, thật đáng quý biết bao. Đây sẽ là tấm gương sáng cho các bạn trẻ suy ngẫm, quyết định tương lai cho cuộc đời mình…
Con đưa cha đi thi ĐH 

Ông Nguyễn Văn Hoàng đang tự ôn kiến thức môn lịch sử
Đó là trường hợp TS lớn tuổi nhất và cũng là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay dự thi vào Trường ĐH Đà Lạt – ông Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1962) đến từ Khánh Hòa.
Ông Hoàng tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã mơ ước được học ĐH nhưng kinh tế gia đình lúc đó khó khăn quá, điều kiện công tác chưa cho phép lại phải nuôi các con ăn học… Bây giờ nghỉ hưu rồi, điều kiện gia đình cũng khá hơn nên tôi quyết định theo đuổi ước mơ ấy, dù có hơi… muộn”. Với suy nghĩ ấy, ông Hoàng đã đăng ký dự thi vào ngành lịch sử của Trường ĐH Đà Lạt trong mùa thi tuyển sinh năm nay. 
Ông Hoàng không che giấu được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, cho biết thêm: “Ban đầu khi biết tin tôi nộp hồ sơ thi ĐH, mọi người trong xóm ai cũng bất ngờ”. Còn vợ con thì bảo tôi khùng và không tin là thật (!). Nhưng khi thấy tôi quyết tâm và dồn hết tâm trí vào việc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi thì cả nhà đã ủng hộ”. Gặp TS này nơi trường thi nhiều người không khỏi bất ngờ (dù rằng, gần đây đã có nhiều TS lớn tuổi đăng ký thi vào các trường ĐH) vì giữa những mái đầu xanh, những ánh mắt hồn nhiên trong sáng thì lại có mái đầu tóc đã hoa râm lần đầu tiên cũng “bâng khuâng” trước cổng trường ĐH! Điều thú vị đối với TS 52 tuổi này ngược lại hoàn toàn đối với hình ảnh trước nay chúng ta thường gặp, đó là “cha là TS”, còn anh con trai làm “phụ huynh” đưa  cha… đi thi.
Nói về lý do chọn ngành lịch sử để thi và gắn bó 4 năm đèn sách với môn học này, ông Hoàng cho biết: “Tôi thấy lịch sử Việt Nam rất hay, càng đọc tôi càng mê. Tôi muốn được học thêm nhiều về lịch sử hơn nữa để hiểu sâu thêm, sau này tiếp tục truyền đạt lại cho con cháu”. Ông Hoàng cho biết thêm, do điều kiện tuổi tác, ông đã ôn thi bằng cách tự mua sách về nhà nghiên cứu, đọc và hiểu, nhớ để lấy kiến thức làm bài chứ không học thuộc lòng và cũng không học thêm (luyện thi) như các “đồng môn” trẻ khác…
Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng
 
Bán vé số kiếm tiền đi học

 PGS.TS Trần Văn Nam đang tìm hiểu hoàn cảnh của em Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngày 8-7, Huỳnh Thị Thu Thủy (sinh năm 1990 ở Sơn Hòa, Phú Yên) – TS đăng ký dự thi vào ngành công tác xã hội của Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng – đã được Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng xét tuyển đặc cách vào trường này. PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cho biết sau khi xem xét kết quả học tập và đạo đức của Thủy, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã xét tuyển đặc cách cho em.
Thủy bị mù bẩm sinh mắt phải, còn mắt trái chỉ thấy mờ mờ, nhưng ngày càng kém đi. Học hết lớp 5, Thủy được gia đình đưa ra Đà Nẵng ở nội trú tại Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Để có tiền chi tiêu và làm lộ phí về thăm nhà, cứ đến kỳ nghỉ hè (từ năm lớp 5 đến lớp 12), Thủy hết bán bánh lại quay sang bán vé số. Vất vả mưu sinh nhưng thành tích học tập của em luôn đạt loại giỏi. Năm lớp 10, Thủy còn đạt giải nhì môn sinh trong kỳ thi học sinh giỏi TP.Đà Nẵng.
Thủy tâm sự, ước mơ của em khi chọn ngành công tác xã hội để theo học là do quá trình đi làm thuê, em gặp nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, có những em nhỏ bị thiểu năng trí tuệ, khiếm khuyết thân thể… Do đó em mong muốn với ngành học của mình sẽ có điều kiện để gần gũi, chia sẻ khó khăn với các bạn nhỏ này. 
Vĩnh Yên
 
 
 

 

Bình luận (0)