Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Hai thủ khoa miền gió cát

Tạp Chí Giáo Dục

Dường như tạo hóa cũng không đến nỗi quá bất công khi ban cho mảnh đất Quảng Trị – vùng đất “nắng hạn cháy lưng, mưa dầm lụt lội” – sau mỗi mùa thi đại học lại góp cho các trường đại học trên cả nước vài gương mặt thủ khoa!

Cô thủ khoa với giấc mơ blouse trắng

Thủ khoa Trường Đại học Y khoa Huế, Đoàn Thị Vĩnh Hạnh

Nhắc đến cô bé Đoàn Thị Vĩnh Hạnh, bà con láng giềng và bạn bè ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hà) đều nể phục và mến thương. Là con đầu lòngtrong gia đình có ba chị em, bố làm công nhân đường sắt thường xuyên xa nhà, mẹ là giáo viên tiểu học, nên hầu hết mọi việc trong nhà đều do Vĩnh Hạnh cáng đáng, từ trông em cho đến đi chợ nấu cơm, giặt giũ…. Dù áp lực bài vở ở trường luôn chiếm phần lớn thời gian trong ngày nhưng Hạnh vẫn sắp xếp thời gian một cách khoa học để phụ giúp mẹ. “Chương trình học rất nhiều nhưng bố em thì đi làm xa, thỉnh thoảng mới về, mình mẹ vừa đi dạy, vừa lo cho hai em và bà nội đang ốm nên vất vả lắm, em phải cố gắng tranh thủ để giúp mẹ”, Hạnh cười hiền chia sẻ.
Với Hạnh, giấc mơ về cô tiên khoác áo blouse trắng chữa bệnh giúp người nghèo luôn là mục đích và động lực thôi thúc em cố gắng. Hạnh cho biết: “Hàng năm, vào đợt tình nguyện, em được đi cùng các anh chị khóa trước đến thăm và giúp đỡ những người nghèo khó. Nhờ vậy, em mới biết quê mình còn nghèo lắm, mà khổ nhất là những người không may mắn bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống của họ quá khó khăn. Vì vậy, em quyết tâm thi vào đại học y, mong trở thành bác sĩ để sau này giúp người nghèo”.
Ước mơ được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng của cô bé Đoàn Thị Vĩnh Hạnh vỡ òa trong hạnh phúc khi em không chỉ đậu mà còn là thủ khoa của Trường Đại học Y khoa Huế với 27,5 điểm và là một trong 2 thí sinh có điểm thi khối A cao nhất khối đại học Huế năm 2010. Ngoài thành tích đã nêu trên, Hạnh còn đậu vào chuyên ngành công nghệ sinh học, Trường ĐH Khoa học Huế với 24 điểm.
Chàng thủ khoa đam mê những cung đường

Thủ khoa Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Hoàng Quốc Khánh

Với tổng số điểm thi ba môn là 28 điểm (toán 9đ; hóa 9,5đ; lý 9,5đ), em Hoàng Quốc Khánh, lớp 12A1, Trường THPT Đông Hà đã trở thành thủ khoa của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
Nâng niu trên tay tờ phiếu báo điểm thi đại học, ông Hoàng Thảo, bố em Hoàng Quốc Khánh tự hào: “Suốt cả cuộc đời cơ cực, vợ chồng tôi chỉ mong ước làm sao cho con cái được ăn học đến nơi đến chốn. Niềm ước mong ấy bây chừ đã thành hiện thực rồi. Giờ Khánh là niềm tự hào của gia đình, dòng họ”.
Trò chuyện với chúng tôi, Khánh rất khiêm tốn, gương mặt luôn nở nụ cười hiền, thân thiện và dễ gần. Em cho biết: “Từ nhỏ, em đã thích và đam mê khám phá những cung đường. Ngay cả trong giấc mơ, em cũng tưởng tượng ra mình là người kỹ sư thiết kế những cung đường, những ngôi nhà thật đẹp, có nhiều cây xanh và lãng mạn. Vì thế, em quyết tâm chọn Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM để học”.
Tiết lộ về bí quyết học tập của mình, Khánh nói: “Em luôn chủ động nắm chắc những phần đã học và tìm hiểu thêm các phương pháp mới. Ngoài các bài tập thầy cô ra, em còn dành thời gian lên mạng tra cứu tìm hiểu thêm để mở mang kiến thức của mình”. Nhờ cách học này, suốt nhiều năm liền từ cấp 2 cho đến cấp 3 em luôn đứng trong nhóm dẫn đầu toán, lý, hóa trong lớp. Bên cạnh đó, do đã trải qua 6 lần thi thử do các trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức cho học sinh lớp 12 trước khi bước vào kỳ thi đại học nên tâm lý của em ở lần thi này rất tự tin.
Ngoài ngôi vị thủ khoa Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Khánh cũng thi đậu Đại học Y khoa Huế với số điểm khá cao (23,5đ).
Có thể nói, thành công của hai gương mặt thủ khoa Đoàn Thị Vĩnh Hạnh và Hoàng Quốc Khánh không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường – nơi các em học tập mà còn là niềm tự hào của mảnh đất Quảng Trị giàu truyền thống anh hùng cách mạng.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)