Những ngày biển động, con đường từ Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) vào trung tâm TP.Đà Nẵng bị những con sóng lớn chia cắt. Chuyện người ốm đau vào bệnh viện vì thế cũng gặp muôn vàn khó khăn. Chính giữa thời điểm ấy, những chuyến ca nô của những người lính biên phòng nơi đảo tiền tiêu đã lặng lẽ nối lại hải trình, giúp nhiều bệnh nhân kịp thời được chữa trị.

Vượt sóng cứu người
Cù Lao Chàm nằm giữa trùng khơi, cách bờ Cửa Đại khoảng 18km. Từ đất liền nhìn về phía đảo trong những ngày nắng, đảo như một ngọn đồi nhỏ mờ xa giữa biển. Nơi ấy có gần 3.000 cư dân sinh sống, chủ yếu làm nghề biển, buôn bán nhỏ và dịch vụ du lịch. Những năm gần đây, nhờ sự đầu tư của chính quyền, đời sống người dân ngày càng cải thiện, đặc biệt là điều kiện chăm sóc sức khỏe. Trên đảo hiện có trạm quân dân y với phòng khám, phòng điều trị và đội ngũ y, bác sĩ thường trực. Nhiều ca bệnh thông thường đã có thể xử lý ngay tại đảo. Nhưng với những trường hợp nặng như tai biến, xuất huyết tiêu hóa hay rắn độc cắn, trạm y tế vẫn chưa đủ thiết bị và điều kiện để điều trị chuyên sâu. Khi đó, con đường duy nhất là phải chuyển bệnh nhân vào đất liền. Nhưng khoảng cách giữa đảo và bờ không chỉ đo bằng con số 18km. Đó còn là những con sóng cao, những đợt gió mùa đông bắc bất chợt và những cơn mưa dầm khiến biển trở nên dữ dội. Nhiều thời điểm, tàu thuyền trên đảo không thể xuất bến. Trong những tình huống ấy, chiếc ca nô số hiệu BP 43-07-05 của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm trở thành niềm hy vọng của người dân. Thượng tá Nguyễn Trí Tài, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, cho biết việc đưa người dân vượt biển đi cấp cứu đã trở thành nhiệm vụ quen thuộc của đơn vị.
Chuyến ca nô chở hy vọng
Một buổi sáng đầu năm 2026, ông Trần Công Thành (1960, thôn Bãi Làng) bất ngờ thấy khó thở, chóng mặt và tim đập nhanh. Gia đình lập tức đưa ông đến Trạm quân dân y xã Tân Hiệp. Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định ông có dấu hiệu tai biến và cần được chuyển ngay vào đất liền để điều trị. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm điều ca nô biên phòng 43-07-05 chở ông Thành vượt biển vào bờ, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Trước đó, vào giữa năm 2025, đơn vị tiếp nhận thông tin cùng lúc có ba người dân trên đảo cần chuyển viện khẩn cấp là bà Nguyễn Thị Quy (81 tuổi, thôn Bãi Làng) bị tai biến mạch máu não; ông Trần Văn Thu (55 tuổi, thôn Bãi Ông) xuất huyết tiêu hóa; và ông Ngô Tấn Mỹ (57 tuổi, thôn Bãi Hương) bị chó cắn. Thời điểm ấy, khu vực biển Cù Lao Chàm chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng to và gió lớn khiến các tàu trên đảo không thể xuất bến. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm lập tức cử quân y sơ cứu và chăm sóc ban đầu cho các bệnh nhân, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng để điều động tàu của Hải đội Biên phòng 2 ra đảo hỗ trợ. Sau hơn hai giờ hành trình vượt sóng, tàu cập cảng Trạm Kiểm soát Công trình 15 (Đồn Biên phòng Sơn Trà). Các bệnh nhân được bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 và chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tiếp đó, cuối tháng 12-2025, sau bữa cơm tối, bà Hà Thị Hương (thôn Bãi Làng) ra sân dắt xe máy vào nhà. Trong bóng tối, bà không nhìn thấy con rắn lục đuôi đỏ đang bám trên càng xe và bị cắn vào tay. Nghe tiếng kêu, chồng bà chạy ra giúp vợ. Trong lúc luống cuống, ông cũng bị con rắn đó cắn. Người thân lập tức đưa họ đến Trạm quân dân y xã Tân Hiệp. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết trạm không đủ huyết thanh và trang thiết bị để xử lý, cần phải đưa bệnh nhân vào đất liền. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã điều ca nô đưa vợ chồng bà Hương vượt biển trong đêm.
Thiếu tá Nguyễn Đức Minh – người điều khiển ca nô BP 43-07-05 nói rằng, suốt 10 năm gắn bó với đảo anh không nhớ hết số người mình đã giúp. Mỗi chuyến đi đều gấp gáp, nhiều khi diễn ra trong đêm tối, sóng lớn khiến ca nô chao lắc mạnh. Nhưng điều anh nhớ rõ là cảm giác nhẹ nhõm khi đưa bệnh nhân vào bờ an toàn. Đồng hành cùng anh luôn là Trung tá Lê Hữu Dược, nhân viên quân y của đồn.
Đêm trên Cù Lao Chàm thường yên tĩnh. Khi những ngôi nhà đã tắt đèn, biển chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào bờ đá. Nhưng với những người lính biên phòng, nhiều đêm như thế lại bắt đầu bằng một cuộc hành trình gấp gáp. Chỉ cần một cuộc gọi báo có người bệnh nặng, chiếc ca nô BP 43-07-05 lập tức được khởi động. Ánh đèn pha rạch một vệt sáng trên mặt biển đen, ca nô nhỏ lao ra khơi, chở theo hy vọng của người bệnh và gia đình.
Phan Lệ

Bình luận (0)