Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hải Yến khoe nội lực hát trong album đầu tay

Tạp Chí Giáo Dục

Mất gần 2 năm, giọng hát ấn tượng của Vietnam Idol 2007 mới ra mắt sản phẩm đầu tay của mình. Album "Và anh đã đến" tập trung giới thiệu giọng hát cao và mạnh của Hải Yến.

"Tôi thấy thú vị khi nhìn vào danh sách ca khúc mà Hải Yến đang có trong tay. Toàn là bài hát với quãng cao chót vót, vốn chỉ thích hợp với giọng nam. Cùng với ấn tượng về giọng hát của cô từ cuộc thi Idol, tôi dễ dàng biên tập được 9 ca khúc đưa vào album", nhạc sĩ Quang Đức – biên tập cho album – nói.

Mất gần 2 năm, Hải Yến mới có được album đầu tay đúng ý.

Việc đem thế mạnh chất giọng vào sản phẩm đầu tay được xem là hình thức khẳng định nội lực mà cô ca sĩ trẻ hiện có. Nó nhắc nhớ vế ấn tượng mà giọng hát Hải Yến từng tạo ra trong lòng khán giả, đồng thời tạo nên sự khác biệt. Nhưng không vì thế mà cô ca sĩ trẻ trở nên quá tự tin. Hải Yến thú nhận: "Tôi chưa đủ can đảm để sử dụng chất rock quá mạnh mẽ cho mình. Chọn hát thể loại ballad và R&B pha rock, tôi muốn giới thiệu với mọi người khả năng hát đa dạng. Tất cả ý kiến phản hồi sẽ giúp tôi vạch ra con đường lớn trong âm nhạc".

Ý thức nghề nghiệp của Hải Yến còn thể hiện khá rõ ở đối tượng khán giả sinh viên, học sinh mà cô hướng tới. Theo Yến, cô chưa đủ trải nghiệm để hát những bài hát vượt khỏi phạm vi cảm nhận, hiểu biết và tinh thần phù hợp lứa tuổi. Nhưng, vốn kiến thức được đào tạo bài bản trong trường nhạc là cơ sở để cô chọn hướng đi có giá trị vững bền, biểu hiện qua việc chọn lọc bài vở, nội dung và cách xử lý. Đây cũng là lý do phải mất gần 2 năm, Hải Yến mới phát hành album đầu tay.

"Tôi hát cho những niềm đau qua đi và đón chờ thiên đường hạnh phúc".

"Album được tôi ấp ủ từ ngay sau khi rời khỏi Vietnam Idol. Rồi cũng tiến hành thực hiện nhưng thực sự gần một năm nay, tôi cứ loay hoay không biết mình muốn gì, cần gì?", Yến chia sẻ. Sự chậm trễ còn do tác động từ những khó khăn đầu tiên trên bước đường lập nghiệp. Yến thật thà cho biết: "Tôi vào Nam với vỏn vẹn 7 triệu đồng. Mất 4 triệu rưỡi cho tiền đặt cọc, thuê nhà. Thời gian đó tôi buồn và khóc suốt. Vận xui chưa hết. Master thu xong lại bị hư khiến tôi chán nản, bước vào phòng thu mà chẳng thể nào hát lại. Đành bỏ. Rồi lại tiếp tục tìm bài mới, phối âm và thu âm…".

Quá trình gian nan, thử thách đó giúp Hải Yến tư duy kỹ càng hơn cho sự nghiệp. Âm nhạc là để chia sẻ và người ca sĩ đóng vai trò chuyển tải cảm xúc. Hải Yến bày tỏ trực tiếp trên bìa đĩa: "Tôi hát cho những niềm đau qua đi và đón chờ thiên đường hạnh phúc".

Hình ảnh "gót chân đen, lang thang trong vô vọng bật khóc" (lời ca khúc Nước mắt của Nguyễn Đức Cường) xoáy thẳng vào trái tim cô ca sĩ khiến Yến biết mình phải hát, phải nói lên sự đồng cảm trong lòng. Trùng hợp, Yến lại có được bài hát Thiên đường tôi mơ của Mạnh Quân, nói về những gì tươi sáng, đẹp đẽ. Thế là, Yến đặt 2 bài kề nhau như một liên kết mở ra thiên đường tươi đẹp cho bản thân cô và mọi người.

Nhiêu Huy (Theo VNE)

Bình luận (0)