Tòa soạnThư đi – tin lại

Hầm chui thành…hầm rác!

Tạp Chí Giáo Dục

Dọc theo con đường dẫn vào khu công nghiệp Tân Tạo và công ty Pou Yue Việt Nam thuộc địa bàn quận Bình Tân TP. HCM, đặc biệt là hầm chui giữa hai đơn vị này đã trở thành… hầm rác.

Công nhân vừa đi vừa ăn rồi tiện tay vứt rác xuống đường hầm

Đây là công trình bảo vệ an toàn cho người đi bộ khi băng qua quốc lộ 1A, vậy mà không hiểu từ khi nào nó đã trở thành bãi rác. Ai đã một lần đi qua đây đều không khỏi bất ngờ vì ý thức bảo vệ môi trường của công nhân nơi đây rất kém. Hàng chục nghìn công nhân vừa đi vừa ăn và vứt rác ngay xuống nền cầu và không hề có chút ý thức bỏ rác vào thùng, mặc dù xung quanh đó đều có thùng rác và ngay cả trên cầu cũng có ghi biển báo “hãy vì một thành phố không rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định”.

Lối lên của hầm chui đầy rác

Bên cạnh những thứ rác công nhân vứt ra lại xuất hiện những người kiếm sống bằng nghề nhặt rác: nhặt lên rồi vứt xuống làm cho rác bay tung tóe khắp nơi làm cho tình trạng này thêm nghiêm trọng hơn. Không biết đến bao giờ hình ảnh không đẹp này mới được cải thiện?.

Những người nhặt rác lượm lên rồi vứt xuống

Tân Linh (Bình Tân TP.HCM)

 

 

Bình luận (0)