Tòa soạnThư đi – tin lại

Hẩm hiu đời một nghệ sĩ lão thành

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng nghệ sĩ Phi Hùng

Nghệ sĩ Phi Hùng (sinh năm 1932) từng là kép hát của Đoàn cải lương Tiếng chuông vàng, Hậu Giang, Sông Hậu, Tây Đô, Kim Chưởng… đang phải sống những năm tháng về già rất hẩm hiu. Mặc dù bệnh tật nhưng hàng ngày ông phải lê từng bước khó nhọc đi bán vé số để mưu sinh.
Sau khi nghỉ hátởĐoàn cải lươngKim Chưởng, ông chuyển về công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Đến năm 2004, căn bệnh tai biến mạch máu não đã khiến ông bị liệt một tay và một chân. Sau 2 năm chữa trị, bệnh của ông cũng dần thuyên giảm. Và cũng vì chữa trị bệnh mà nhà ông càng khánh kiệt. Người con lớn của ông đã lập gia đình, hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên chẳng thể giúp đỡ nhiều cho bố mẹ. Cô con gái út của ông bà vừa qua đời vì bị căn bệnh ung thư. Cách đây nửa năm, bà Trịnh Thị Ngọc Anh, vợ ông lại bị căn bệnh thấp khớp hoành hành, đau nhức. Ông Hùng cho biết: “Vì đau yếu, đi đứng không lại người ta nên phải đi sớm thì mới có cơ may bán được vé”.
Cuộc sống của vợ chồng ông hiện đang rất khó khăn. Bữa cơm của hai vợ chồng già có khi chỉ ăn kèm với mắm muối. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho lão nghệ sĩ này vượt qua cơn khốn khó. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Trịnh Thị Ngọc Anh, khu phố 4, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
H.THANH

Bình luận (0)