Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị có mưa to đến rất to. Trong đêm 7 và rạng sáng 8–11 nước lên rất nhanh khiến hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn.
Tại TP Huế, nước rút rất chậm nên khu vực nội thành vẫn chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu từ 1-2 m. Nhiều tuyến đường như Đinh Tiên Hoàng, Đặng Thái Thân, Mai Thúc Loan,… biến thành sông, giao thông tê liệt hoàn toàn, mọi người chỉ có thể đi lại bằng thuyền. Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn khi lương thực thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu khan hiếm. Rất nhiều gia đình đã phải sơ tán khỏi nhà mình.

Người dân TP Huế di dời đồ đạc đi tránh lũ
Tại các xã Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang); xã Hương Vinh, Hương Phong, Hương Toàn (huyện Hương Trà)… nước lũ cũng làm cô lập nhiều làng mạc. Hàng ngàn ngôi nhà ngập từ 0,5-1 m.
Ông Trần Hữu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, từ 19 giờ ngày 7 đến 3 giờ sáng 8-11 nước đã lên 0,7m. Buổi chiều 7-11, nước lũ chỉ tràn qua Tỉnh lộ 2, nhưng đến sáng nay nước đã tràn vào tận nhà dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến tỉnh lộ 2 qua xã Phú Mậu ngập với chiều dài gần 2km, sâu trên 1m. Các thôn Mậu Tài, Thanh Tiên, Tiên Nộm… bị nước nhấn chìm. Theo thống kê của UBND xã Phú Mậu, nước đã làm 1.800 nhà dân, chủ yếu ở thôn Mậu Tài (830 hộ) bị ngập, có nơi sâu đến 1,5 m.
Ngay trong đêm 7-11, chính quyền xã này đã phải di dời khẩn cấp 40 hộ dân với 114 nhân khẩu ở vùng ngập sâu, thấp trũng và sát sông Hương đến tá túc tại các nhà cao tầng, trạm y tế xã.
Chị Văn Thị Mỹ Linh ở thôn Mậu Tài, đang tránh lụt tại Trạm Y tế xã Phú Mậu, kể lại: “Nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong vài tiếng căn nhà tôi đã ngập nước. Tôi chỉ kịp bế đứa con 5 tháng tuổi chạy lên trạm y tế tá túc, còn đồ đạc cũng không kịp dọn dẹp”.
Lũ tràn về đã khiến các vườn hoa Tết của người dân thôn Thanh Tiên, Tiên Nộm, Hợp tác xã nông nghiệp 2… một màu trắng nước xóa. Ông Phan Văn Tỵ, một người trồng hoa ở đây nói như mếu: “Gia đình tôi trồng gần 500m2 hoa phục vụ Tết nhưng giờ đã trắng tay rồi, muốn trồng lại thì phải mua giống ngắn ngày từ Đà Lại chở ra”.
Ông Trần Hữu Cơ cho biết thêm, gần 10ha hoa Tết của 700 hộ dân xã này đã bị mất trăng do lũ, ước tính thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Cuộc sống của bà con sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì họ chỉ sống dựa vào nghề trồng hoa Tết là chủ yếu.
Ông Trần Hữu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, từ 19 giờ ngày 7 đến 3 giờ sáng 8-11 nước đã lên 0,7m. Buổi chiều 7-11, nước lũ chỉ tràn qua Tỉnh lộ 2, nhưng đến sáng nay nước đã tràn vào tận nhà dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến tỉnh lộ 2 qua xã Phú Mậu ngập với chiều dài gần 2km, sâu trên 1m. Các thôn Mậu Tài, Thanh Tiên, Tiên Nộm… bị nước nhấn chìm. Theo thống kê của UBND xã Phú Mậu, nước đã làm 1.800 nhà dân, chủ yếu ở thôn Mậu Tài (830 hộ) bị ngập, có nơi sâu đến 1,5 m.
Ngay trong đêm 7-11, chính quyền xã này đã phải di dời khẩn cấp 40 hộ dân với 114 nhân khẩu ở vùng ngập sâu, thấp trũng và sát sông Hương đến tá túc tại các nhà cao tầng, trạm y tế xã.
Chị Văn Thị Mỹ Linh ở thôn Mậu Tài, đang tránh lụt tại Trạm Y tế xã Phú Mậu, kể lại: “Nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong vài tiếng căn nhà tôi đã ngập nước. Tôi chỉ kịp bế đứa con 5 tháng tuổi chạy lên trạm y tế tá túc, còn đồ đạc cũng không kịp dọn dẹp”.
Lũ tràn về đã khiến các vườn hoa Tết của người dân thôn Thanh Tiên, Tiên Nộm, Hợp tác xã nông nghiệp 2… một màu trắng nước xóa. Ông Phan Văn Tỵ, một người trồng hoa ở đây nói như mếu: “Gia đình tôi trồng gần 500m2 hoa phục vụ Tết nhưng giờ đã trắng tay rồi, muốn trồng lại thì phải mua giống ngắn ngày từ Đà Lại chở ra”.
Ông Trần Hữu Cơ cho biết thêm, gần 10ha hoa Tết của 700 hộ dân xã này đã bị mất trăng do lũ, ước tính thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Cuộc sống của bà con sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì họ chỉ sống dựa vào nghề trồng hoa Tết là chủ yếu.

Nước lũ gây ngập úng các cơ quan, trường học tại TP Huế
Lúc 9 giờ ngày 8-11, thi thể em Nguyễn Hữu Khang, học sinh lớp 8 Trường THCS Long Quảng, xã Thượng Long, huyện Nam Đông đã được tìm thấy trên sông An Cựu ở gần cầu Nhất Đông, phường An Đông. Em Khang trên đường đi học bị lũ cuốn trôi tại khe Biên, xã Thượng Long vào chiều 5-11. Vị trí tìm được thi thể cách chỗ bị tai nạn trên 50km.
Cũng theo Trung tâm phòng chống bão lũ tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn trong hai ngày qua làm cho nước thượng nguồn đổ về nhanh và mạnh đã làm một số địa bàn của các huyện vùng trũng như Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ gây ngập úng. Các phương án di dời dân lên khỏi vùng ngập và vùng xung yếu đã được các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai khẩn cấp.
Cũng theo Trung tâm phòng chống bão lũ tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn trong hai ngày qua làm cho nước thượng nguồn đổ về nhanh và mạnh đã làm một số địa bàn của các huyện vùng trũng như Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ gây ngập úng. Các phương án di dời dân lên khỏi vùng ngập và vùng xung yếu đã được các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai khẩn cấp.
Theo Linh Linh- Nguyên Anh
(PL&XH)

Bình luận (0)