Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Hạnh phúc đã trở lại sau tai biến mạch máu não

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Bà Phạm Thị Nhàn, 73 tuổi, số 161 – P. Quang Trung – TP. Hải Dương, nhà nghèo quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ biết “ lăn xả “ trên đồng ruộng vì bà là trụ cột trong gia đình, nuôi đến 8 người con ăn học. Nhưng căn bệnh tai biến mạch máu não đã suýt “hạ gục” người đàn bà tưởng chừng không có gì có thể làm khuất phục. Tưởng rằng, bà không sống nổi khi gia cảnh quá túng quẫn và định phó thác cái mạng sống của mình cho bệnh tật, nhưng rất may mắn, niềm vui đã đến với bà.

Bà Nhàn kể: “ cách đây 2 năm vào buổi sáng, tôi đang làm đồng thì tự nhiên bị đột quỵ, hai bên bẹn chân nhức nhói, không thể lê chân lên được,”. Mọi người vội đưa bà ra trạm xá cấp cứu, khi đó huyết áp lên đến 200 mmhg. Thời gian sau, bà bị liệt chân bên trái, đi ngủ thường phải nằm nghiêng, tay chân sưng phồng lên, da sạm, mặt phù, không nói được. Gia đình đã đưa bà đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Bác sĩ còn bảo bà bị bệnh tim, thận, gan và máu nhiễm mỡ. Bà đã uống rất nhiều loại thuốc mà bệnh còn bị nặng hơn trước. kinh tế gia đình đã nghèo khó, nay lại kiệt quệ hơn. Một lần, có một người bạn ở Hà Nội xuống thăm và khuyên bà nên dùng  Nattospes – là một sản phẩm cải thiện tuần hoàn não, hỗ trợ điều trị các bệnh mạch não và tim mạch. Mặt khác Nattospes còn có tác dụng phòng và phá các cục máu đông, tác nhân cơ bản của bệnh tai biến mách máu não. Lúc đầu bà không tin và nghĩ Nattospes cũng giống như những loại thuốc mà bà đã dùng lâu mà vẫn không thấy cải thiện gì:”lúc đó tôi nghĩ bệnh tật đã đến mức thế này rồi, thuốc than làm gì chỉ tốn tiền và khổ thêm con cháu nên cứ mặc kệ, có nhiều lúc nghĩ mình thật vô dụng, tôi muốn chết quách cho xong. Cho đến khi sức khỏe ngày một yếu, lúc này niềm khát khao sống lại trỗi dậy trong tôi. Thấy con cháu khuyên trong nước mắt “còn nước, còn tát”, mẹ cứ dùng thử, đằng nào cũng đã bị bệnh, biết đâu bệnh lại đỡ. Thú thật, lúc đó tôi chỉ muốn làm con cháu vui, chứ không bao giờ nghĩ Nattospes có thể làm bệnh của tôi thuyên giảm. Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều, trong niềm hạnh phúc của cả gia đình – Bà Nhàn tâm sự.

Bà nhớ rất rõ đó là ngày 7/2/2007 thì bắt đầu dùng Nattospes khi uống được 20 hộp bà cảm thấy chân tay và người bắt đầu cử động được. Bà Nhàn bắt đầu thấy ăn khỏe và ngủ ngon, huyết áp ổn định hơn, cơn đau đỡ dần. bây giờ, khi sức khỏe đã ổn, bà Nhàn cho biết: “trước đó lúc nào tôi cũng thấy đau nhức đầu, không dám nghĩ mình có thể bước đi nổi, chứ nghĩ gì đến chuyện đạp xe đi chợ giúp con cháu như bây giờ. Tôi đã may mắn khỏi bệnh. Tôi rất hạnh phúc và có thể sồng nốt quãng đời vui vẻ còn lại bên gia đình”.

Hồng Hải (Ghi)

 Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Bình luận (0)