Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hạnh phúc khi được tham gia chương trình

Tạp Chí Giáo Dục

MC Như Quỳnh

MC Như Quỳnh (phải) cùng MC Quỳnh Hoa

Quỳnh đã nhiều lần theo dõi chương trình Một thời dấu yêu và năm nay rất vui vì được mời góp mặt trong chương trình… Hồi còn nhỏ, Quỳnh rất mê được làm cô giáo nhưng do nhiều yếu tố, Quỳnh đã không theo nghề giáo mà chọn con đường nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên, Quỳnh vừa làm MC vừa vào vai trò người học trò thành đạt trở về trường cũ thăm lại người thầy đáng kính của mình. Hiện tại, Quỳnh đang là sinh viên năm cuối của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nên đây cũng là dịp cho Quỳnh nói lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô giáo của mình. Qua chương trình này, Quỳnh cũng như các ca sĩ – nghệ sĩ khác được sống lại với cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường, gặp lại từng khuôn mặt thầy cô và bạn bè cũ. Cảm xúc ấy thật đẹp. Nghĩ đến đêm diễn sắp tới, Quỳnh thật sự nôn nao…
Ca sĩ Lương Bích Hữu

Lương Bích Hữu

Đây cũng là năm thứ ba Hữu được tham gia chương trình Một thời dấu yêu. Hữu nghĩ rằng sẽ là một thiệt thòi lớn cho mình nếu như không được tham gia chương trình này. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 20-11, Hữu cũng đều đi hát phục vụ các thầy cô, nhất là thầy cô ở trường cũ của mình nhưng chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ chứ không hoành tráng bằng Một thời dấu yêu. Năm nay, Hữu được nhóm biên tập chương trình giao thể hiện ca khúc Bụi phấn của hai nhạc sĩ Lê Văn Lộc – Vũ Hoàng. Đây là ca khúc rất nổi tiếng và gần như trở thành truyền thống cho học sinh hát tặng thầy cô. Hồi còn đi học, Hữu đã trình bày ca khúc này nhiều lần nhưng lần này khi bước vào phòng thu âm, Hữu vẫn cảm thấy hồi hộp và xúc động lắm…
B.T

Bình luận (0)