Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hạnh phúc là sự sẻ chia……

Tạp Chí Giáo Dục

Bữa cơm chiều của gia đình nhà giáo Đoàn Văn Sơn
Đối với gia đình nhà giáo Đoàn Văn Sơn thì hạnh phúc không chỉ là sự sẻ chia, yêu thương nhau trong cuộc sống gia đình. Mà hạnh phúc còn là sự sẻ chia với cộng đồng, với mọi người xung quanh.
Cùng chung nghiệp “đưa đò”
Chỉ cần đến con hẻm 123 đường Nguyễn Hữu Hào, phường 8, quận 4, TP.HCM hỏi nhà vợ chồng nhà giáo Đoàn Văn Sơn – Nguyễn Thị Mỹ Hương thì hầu như ai cũng biết. Thầy Sơn đã 64 lần hiến máu nhân đạo, cô Nguyễn Thị Mỹ Hương, vợ thầy hiến máu 38 lần. Đặc biệt, cả hai vợ chồng thầy cùng con trai đều đăng ký hiến xác cho khoa học.
Mặc dù thầy Sơn đã bước vào tuổi 67, còn cô Hương đã vào tuổi 59 nhưng cả hai vẫn còn rất khỏe mạnh, trẻ trung và yêu đời. Thầy Đoàn Văn Sơn sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp, thầy Sơn về công tác giảng dạy tại Trường Tiểu học Kim Liên, sau đó chuyển về Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận 4), còn cô Hương thì về dạy bộ môn văn tại Trường THCS Nguyễn Huệ 2 (quận 4). Năm 1990, Đoàn Minh Quang, con trai duy nhất của thầy cô chào đời. Thi đậu vào ĐH Hoa Sen (Khoa Anh văn – thương mại), Minh Quang được bầu làm Bí thư Đoàn khoa. Bốn năm ĐH, Minh Quang luôn là chiến sĩ Mùa hè xanh xuất sắc, luôn sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Tốt nghiệp ĐH Hoa Sen, Minh Quang xin về dạy bộ môn Anh văn tại Trường cấp II Tăng Bạt Hổ (quận 4).
Hạnh phúc là sự sẻ chia…
Đã nghỉ hưu được ba năm, nhưng vì có nhiều kinh nghiệm nên hiện cô Hương vẫn được Trường THCS Nguyễn Huệ 2 mời dạy hợp đồng. Còn thầy Sơn, nghỉ hưu từ năm 2007, trong 7 năm qua vẫn tiếp tục công việc giảng dạy ở các lớp phổ cập cho trẻ em nghèo trong phường, trong quận. Nhiều trẻ hư hỏng vì thiếu sự chăm sóc của gia đình đã được vợ chồng thầy Sơn cảm hóa, làm lại cuộc đời. “Những việc mà gia đình tôi làm không phải để được lên báo, lên truyền hình và càng không phải để được ghi công công trạng mà tất cả đều xuất phát từ trái tim của con người đối với con người… Gia đình luôn cảm thấy bằng lòng với chính mình, hạnh phúc với những công việc mà mình đã tham gia” – thầy Sơn tâm sự như thế.
Thầy Sơn cho biết: “Mặc dù hiện tại, cuộc sống vẫn không mấy khá giả nhưng chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì vợ chồng thuận hòa, con trai hiếu thảo, nối nghiệp giáo của chúng tôi. Hạnh phúc này đôi khi có nhiều tiền cũng không thể mua được”.
Trong phong trào hiến máu nhân đạo, thầy Sơn – cô Hương từng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Y tế, liên tục 14 năm liền (từ năm 1993-2007) đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” cấp TP.
Bài, ảnh: PHÚC NGUYỄN 

Bình luận (0)