Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Hạnh phúc vì con đã được… chia đôi”

Tạp Chí Giáo Dục

Đôi v chng tr mi ngưi ôm mt đa con trong lòng, chc chc li kh khàng nng nu, ai cũng ánh lên nim hnh phúc trên gương mt. Anh Điu Tun (cha ca 2 bé song sinh dính lin vùng cùng ct) xúc đng: “Em không biết nói gì lúc này vì tht s v chng em quá may mn và hnh phúc…”.

Hai bé song sinh đưc tách ri thành công

Ca song sinh dính lin hi hu

Chiều ngày 4-10, ThS. BS Phạm Ngọc Thạch (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM) chủ trì cuộc họp báo về trường hợp ca song sinh dính liền vùng cùng cụt được tách rời thành công, sắp sửa xuất viện sau hơn 1 năm điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, cặp song sinh Điểu Thị Bảo Hân và Điểu Thị Bảo Ân (SN 24-7-2016), nhập viện ngày 26-6-2017 trong tình trạng dính liền vùng cùng cụt, dò hậu môn tiền đình, thể trạng yếu (cả 2 bé chỉ đạt 3,4 kg). Bác sĩ Thạch nhớ lại: “Đây là trường hợp rất hi hữu, từ trước đến nay chưa có ở Việt Nam. Trước khi phẫu thuật, ê kíp mổ đã cùng GS. BS Trần Đông A thực hiện nhiều cuộc hội chuẩn, lên kế hoạch chi tiết và tập vợt trước phẫu thuật tách dính một cách kỹ lưỡng đồng thời đưa ra những phương án sau phẫu thuật. Trong thời gian chờ mổ, thể trạng của cả 2 bé đều rất yếu (trong đó có bé Bảo Ân trật khớp háng, cứng khớp gối, cổ chân phải) nên công tác đảm bảo dinh dưỡng và chống nhiễm trùng cho bé được ưu tiên hàng đầu”.

Ngày 23-8-2017 cả 2 bé được đưa vào phòng mổ, thể trạng phát triển khá tốt, cân nặng đạt 12kg/2 bé. Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 11 giờ đồng hồ, 2 bé được tách và đặt hậu môn tạm thành công. “Theo dõi sau phẫu thuật, cả 2 bé phát triển khá tốt tuy nhiên hơn 1 tuần sau, bé Bảo Hân bị nhiễm trùng vết mổ, rò dịch não tủy. Êkíp mổ phải tiếp tục phẫu thuật đặt dẫn lưu thắt lưng, phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài, làm sạch vết thương cho bé. Cho đến nay sức khỏe của cả 2 bé đã ổn định, sắp tới bé được cho xuất viện theo mong muốn của gia đình”, BS Thạch cho hay.

BS Thạch nói thêm: “Tuy 2 bé đã được tách rời, tuy nhiên cần phải tiếp tục theo dõi. Dự kiến trong khoảng 6 đến 8 tuần tới các bé sẽ được đánh giá vùng da và được tạo hình hậu môn thật, sau khoảng 2 đến 3 tuần, sẽ tiếp tục đóng hậu môn tạm. Lúc đó quá trình phẫu thuật mới kết thúc. Sau 3 tuổi mới đánh giá được chính xác tình trạng của các bé”.

GS.BS Trn Đông A cho biết đây là ca song sinh dính lin hi hu

GS. BS Trn Đông A cho biết: “Đây là trưng hp song sinh dính lin nhau rt hiếm trên thế gii. K t năm 1975 đến nay trưng hp dính lin lưng, bng nhiu nhưng dính lin vùng cùng ct rt hiếm. Đây là ca th 29 ca thế gii, ca mi đây nht đưc phu thu M năm 2016. Đi vi Vit Nam, đây là ca đu tiên”.

GS. BS Trần Đông A (cố vấn ê kíp mổ) nhớ lại: “Các bé nhập viện trong tình trạng dính thần kinh vùng cùng cụt, 2 tủy sống dính nhau nên dịch não tủy chảy qua và có các chùm thần kinh đi qua, do đó khó nhất là tách thần kinh; đồng thời thế nằm rất khó nên việc thực hiện ca phẫu thuật là rất khó khăn. May mắn có kính hiển vi vi phẫu và sự kết hợp của Khoa Tạo hình (BV Chợ Rẫy) ca phẫu thuật mới đạt được kết quả thành công đúng như mong đợi”.

Ch mong con khe mnh bình thưng

Ôm con trong lòng, đôi vợ chồng trẻ Điểu Tuấn và Thị Quyên (cùng SN 1992, ngụ ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) nghẹn ngào xúc động kể: “Từ ngày 2 con  được phẫu thuật tách rời thành công, vợ chồng tôi mới được bế bồng con như những đứa trẻ bình thường khác. Bây giờ tôi không biết nói gì ngoài niềm hạnh phúc…”.

Tuấn kể, cả 2 vợ chồng đều là người đồng bào Stiêng nghèo, cùng lớn lên ở buôn làng từ bé nên thân thiết. Được 2 bên gia đình tác hợp, Tuấn cùng Quyên nên duyên vợ chồng, lễ cưới chỉ đơn sơ con gà chai rượu nếp. Cưới nhau chưa được bao lâu, Quyên phải nhập viện vì phát hiện mang thai ngoài tử cung. Năm 2015, Tuấn đi làm thợ hồ ở tận thị trấn thì nghe tin vợ một lần nữa mang thai. Lo lắng vợ lên nương vất vả Tuấn bỏ cả công việc để về nhà.

“Nhiều lần em muốn đưa vợ đi khám thai nhưng vì nhà nghèo lại xa xôi nên không đi được. Một lần có cô giáo cho tiền nên em đưa vợ xuống thị trấn khám, biết vợ sắp sinh đôi em mừng lắm. Những lần sau vì không có tiền nên em không đưa vợ đi được. Hôm đó em đang đi làm thuê thì nghe tin vợ phải mổ vì sinh non. Chạy lên bệnh viện, em nhìn vào lồng kính mà đau đớn” – người bố trẻ nghẹn ngào nhớ lại.

Ngồi bên chồng, chị Quyên xúc động: “Em cũng không tin nổi tại sao con lại bị như thế, mỗi lần nhìn con đau đớn em không chịu nổi. Hơn 1 năm nay, đều phải nhờ các bác sĩ chăm sóc chứ em không biết phải làm thế nào. Nhà em đều nghèo, may mắn có bệnh viện điều trị miễn phí 100%, nếu không chắc vợ chồng em phải ôm con về. Giờ con em như được sinh ra lần thứ 2. Vợ chồng em chỉ hi vọng con được khỏe mạnh bình thường thì rau cháo cũng hạnh phúc”.

Bài, nh: Thương Thương

 

Bình luận (0)