Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hạnh phúc viên mãn!

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình nhà giáo Đào Văn Long – Trương Thị Lương, hạnh phúc không chỉ có trong nếp gia đình mà còn là được cống hiến tuổi già cho các hoạt động xã hội, trong đó có công tác khuyến học.

Mối lương duyên đặc biệt

Đã ngoài 70 tuổi, con cháu đề huề nhưng tình cảm của đôi vợ chồng già vẫn “tương kính như tân”. Theo lời nhà giáo Long kể thì họ đến với nhau trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Sau lần sinh thứ tư, người vợ đầu của ông bất ngờ ra đi để lại người chồng trẻ với 3 đứa con thơ dại trong cảnh “gà trống nuôi con”. Không còn cách nào khác, dù đang là Hiệu trưởng Trường THCS Châu Lý, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, ông đành xin về quê dạy tại Trường THCS Xuân Thành, huyện Yên Thành để các con có chỗ nương tựa bên ông bà nội. Đến khi cha mẹ vợ giục xây dựng gia đình ông mới tìm đến cô giáo trường làng. Lúc này bà Trương Thị Lương – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Tăng Thành đã có gia đình nhưng chồng đã hy sinh ở chiến trường. Được sự vun vén của đồng nghiệp, tình yêu của họ bắt đầu nở hoa giữa những trang giáo án. Đến với ông, bà Lương cũng phải vượt qua nhiều tiếng đời thị phi. Thế nhưng, bằng trái tim chân thành và đôn hậu của hai nhà giáo, một đám cưới đã diễn ra trong sự chúc mừng của gia đình, đồng nghiệp.

Vợ chồng nhà giáo Đào Văn Long 

Đúng như suy nghĩ của ông, từ ngày bà Lương bước chân vào nhà, cuộc sống của 4 cha con bắt đầu thay đổi hẳn. Không chỉ được chăm sóc chu đáo mà các con còn được dì Lương dạy dỗ giáo dục nên người.

Hạnh phúc thêm trọn vẹn

Tình yêu thương của hai vợ chồng đối với con cái đã được đền đáp khi 3 chị em Đào Thị Thuận, Đào Văn Cảnh và Đào Thị Thủy tốt nghiệp ĐH và trở về công tác trong ngành giáo dục huyện nhà. 3 đứa con của chồng thành đạt, cô giáo Lương mới cảm thấy yên lòng để tiếp tục nuôi dạy 2 đứa con sau của họ. Là một học sinh giỏi toàn diện của Trường cấp 3 Yên Thành, Đào Văn Sơn bắt đầu “nổi tiếng” khi đậu một lúc 3 trường ĐH. 2 năm sau, cậu con trai út Đào Văn Hà đậu thủ khoa Trường ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Xây dựng. Trong mắt đồng nghiệp gia đình ông trở thành gia đình kiểu mẫu nuôi con chăm ngoan thành đạt đáng để gương cho những cặp vợ chồng nhà giáo khác noi theo.

Sau khi nghỉ hưu, năm 2004 vợ chồng nhà giáo Đào Văn Long vào TP.HCM sống cùng con cháu và tham gia ngay vào công tác khuyến học tại địa phương. Với cương vị là Trưởng ban Khuyến học khu phố 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9 ông đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động người dân xây dựng gia đình hiếu học mà gia đình ông là tấm gương điển hình nhiều năm liền được Thành hội khuyến học cấp giấy khen. Nhờ mấy năm liên tục vận động, năm 2015 đã có 3 tổ khuyến học trong phường và Câu lạc bộ Gia đình hiếu học được ra mắt, mà ông là người được tín nhiệm bầu Phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Bận rộn với công việc nhưng lúc nào ông cũng thấy vui vẻ, thanh thản, cuộc đời có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Dù ở xa cả ngàn cây số, ông bà vẫn theo dõi tin tức của các đứa cháu ở ngoài quê. Cả hai rất phấn khởi khi các cháu nội ngoại đều là học sinh giỏi đậu vào các trường ĐH, CĐ danh tiếng mà tiêu biểu là cháu Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – con mẹ Thuận từng đoạt giải Olympic toán học sinh sinh viên toàn quốc và tốt nghiệp xuất sắc lớp cao học của Hội Toán học Việt Nam. Niềm vui đó làm cho nụ cười của ông bà luôn nở mãi trên môi…

Bài, ảnh: Hương Thủy

Bình luận (0)