Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hành trình của nhà làm phim trẻ ASEAN 2016

Tạp Chí Giáo Dục

Với đoạn phim dài 2 phút 30 giây, Phan Văn Quyền (sinh năm 1995) – chàng sinh viên phố núi B’Lao – TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xuất sắc giành giải nhất trong Cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á” năm 2016 (ASEAN Youth Video Contest 2016), vừa được trao cuối tháng 2-2017…

Phan Văn Quyền (phải) nhận giải nhất Cuộc thi “Nhà làm phim trẻ ASEAN năm 2016”

Từ hoạt động thiện nguyện

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Bảo Lộc, bên cạnh sự phát triển của một thành phố trẻ, vẫn còn đây đó những buôn làng trong các thôn, xã của người đồng bào dân tộc thiểu số đời sống nhân dân, nhất là trẻ em gặp rất nhiều khó khăn. Thường xuyên tiếp xúc và thông cảm với đời sống thiếu thốn của người dân, nên ngay những ngày còn học THPT, Phan Văn Quyền đã cùng 4 thành viên khác sáng lập ra nhóm thiện nguyện “Dấu vân tay”. Với mong muốn huy động sự đóng góp của xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt.

Suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, ngoài học tập Văn Quyền cùng các “cộng sự” của nhóm đã tích cực vận động bạn bè, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp… tổ chức được nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.

Vốn đa cảm và có năng khiếu làm phim, đồng thời tham gia các hoạt động thiện nguyện đã nảy sinh trong chàng trai này suy nghĩ: Sao mình không thử làm một bộ phim ngắn nói về công việc của nhóm? Nhân Nestle tổ chức cuộc thi, Quyền đã đem ý tưởng này bàn với các bạn trong nhóm “Dấu vân tay”; được các bạn đồng ý cao, Quyền và các “cộng sự” xúc tiến thực hiện ngay một đoạn phim ngắn nói về những điều ước của trẻ em dân tộc nghèo khát khao vươn lên trong cuộc sống. Chẳng ngờ, đoạn phim của Quyền và các bạn đoạt được giải thưởng cao nhất…

Có thể nói, từ giải thưởng có tính chất “khởi đầu” này đã nuôi dưỡng và khơi dậy ước mơ cháy bỏng trong tâm hồn chàng trai đất B’Lao – trở thành một nhà làm phim thực thụ! Và cơ hội đã tới, khi biết thông tin về Cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á” lần thứ 2 (viết tắt là AYV 2016), Phan Văn Quyền đã mạnh dạn đăng ký dự thi… Quyền tâm sự: “Chính việc đồng sáng lập tổ chức thiện nguyện Dấu vân tay và tích cực tham gia các hoạt động của nhóm đã trở thành động lực để em tham gia cuộc thi này. Bởi vậy, kịch bản cuối em lựa chọn để tham gia cuộc thi dựa trên câu chuyện thật với những trải nghiệm của bản thân em và bạn bè…”.

… Đến niềm vui bất ngờ!

Dù dành trọn tình yêu và tâm huyết vào đoạn phim ngắn dự thi, song Phan Văn Quyền vẫn thấy tự ti không dám nghĩ mình sẽ vượt qua hàng trăm kịch bản phim của các nước bạn để có thứ hạng gì?…

Tuy nhiên, tại vòng sơ loại với chủ đề: “Hoạt động tình nguyện trong cộng đồng chung ASEAN”, Phan Văn Quyền tham gia video ngắn (30 giây) khắc họa đầy đủ nhân vật, câu chuyện, thông điệp bằng thể loại “stop-motion” đã vượt qua hơn 100 kịch bản được gửi về từ 10 nước trong khối ASEAN, lọt vào Top 10 và trở thành đại biểu duy nhất của Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết. Quyền đã được mời tham gia hội thảo và huấn luyện tại Singapore trong một tuần lễ trước khi bước vào cuộc tranh tài cuối cùng khu vực…

Bên cạnh theo đuổi niềm đam mê làm phim, Phan Văn Quyền cũng đang ấp ủ việc tìm kiếm cơ hội để tham gia những chương trình trao đổi sinh viên quốc tế hay thiện nguyện quốc tế để học hỏi thêm kiến thức bổ ích từ các chương trình này. 

Ở vòng chung kết, Quyền đã áp dụng những kiến thức tích lũy được và rút kinh nghiệm qua vòng thi trước để hoàn thành kịch bản, sáng tạo video mới có thời lượng 2 phút 30 giây. Toàn bộ đoạn phim ngắn này kể về chính câu chuyện thật của mình. Lời thoại, cũng là thông điệp trong video của “Nhà làm phim” trẻ Phan Văn Quyền: “Lớn lên trên vùng núi cao nguyên tỉnh Lâm Đồng, tôi chứng kiến những người dân tộc thiểu số đang gặp rất nhiều khó khăn như đói kém, sức khỏe và trẻ em không được đi học. Những điều này đang đè nặng trên đôi vai của họ. Là những người trẻ, chúng tôi kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm để giúp đỡ những gia đình khó khăn… Chúng tôi tin rằng có thể xây dựng một cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển hơn vì một thế hệ tương lai”.

Với câu chuyện phim được lấy từ bối cảnh, cốt truyện, con người, địa danh thật hết sức dung dị, gần gũi; kèm theo thuyết minh là thông điệp có tính thuyết phục đã thực sự gây sự xúc động mạnh đối với Hội đồng chung khảo cuộc thi. Tác giả Phan Văn Quyền của Việt Nam xứng đáng đoạt giải quán quân Cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á” năm 2016, mang về niềm tự hào không những cho gia đình, bạn trẻ phố núi B’Lao – Lâm Đồng mà cho tuổi trẻ cả nước!

Hiện nay, Quyền đang là sinh viên Trường ĐH FPT Arena TP.HCM. “Em đang cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa trong lĩnh vực làm phim, bằng cách tham gia các cuộc thi về phim ảnh để bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng. Hiện tại, em đang tập trung hoàn thành khóa học tại FPT Arena và tìm kiếm cơ hội để du học chuyên ngành phim hoạt hình, phim điện ảnh và đồ họa…” – chàng sinh viên tâm sự.

Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)