Hành Trình Đỏ 2014 chính thức bắt đầu chặng đường xuyên Việt đầy ý nghĩa với điểm đến đầu tiên là Kiên Giang – mảnh đất duyên hải hiền hòa. Tại đây, phái đoàn đã đến thăm Bệnh viện đa khoa Kiên Giang để tuyên truyền và đồng thời tặng quà cho một số bệnh nhi tan máu bẩm sinh Thalassemia.
|
Em Hứa Ngọc Bích và Hứa Bích Vân cùng mẹ
|
Buổi viếng thăm đã diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp. Đại diện BTC Hành Trình Đỏ 2014 không chỉ nhân cơ hội này giới thiệu về mục đích và ý nghĩa của chương trình, đồng thời còn lắng nghe những chia sẻ từ các y bác sĩ nơi đây về hoàn cảnh đáng thương của các bệnh nhi. Hầu hết các em đều là con cái của những gia đình nghèo khó, không may mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh quái ác.
|
Em Hứa Ngọc Bích và Hứa Bích Vân
|
Đáng chú ý phải kể đến câu chuyện của chị em Hứa Ngọc Bích (12 tuổi) và Hứa Bích Vân (6 tuổi) đến từ xã Nam Thái, ấp Sơn Bình, huyện Hòn Đất. Cả Bích và Vân đều đã mắc Thalassemia từ nhỏ nhưng không được phát hiện sớm. Sau do cả hai thường xuyên nóng sốt, trong một lần đi khám mới được chẩn đoán đúng bệnh. Tuy nhiên, điều kiện gia đình quá nghèo túng, cha mẹ đều đi làm thuê, vất vả chạy ăn từng bữa, nên không đủ tiền để có thể tiến hành truyền máu cho Bích và Vân định kỳ mỗi tháng theo chỉ định của bác sĩ, khiến bệnh tình hai chị em không biến chuyển khả quan, kéo theo suy dinh dưỡng, thể trạng yếu đuối và lá lách bị sưng to. Hiện tại, nhờ vào sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm, Bích và Vân đã được cha mẹ thu xếp cho đi truyền máu hằng tháng, mỗi lần điều trị phải mất gần 2 triệu chi phí (dù đã không tốn cho khoản máu). Chia sẻ cùng các thành viên Hành Trình Đỏ 2014, mẹ của hai chị em đã nói trong ngậm ngùi: "Bản thân tôi cũng ốm yếu, còn bị cao huyết áp, chỉ sợ có chuyện gì không may thì chẳng biết số phận hai đứa con gái sẽ như thế nào…"
|
Đại sứ – danh hài Hoàng Mập
|
Chính từ những câu chuyện như thế, phái đoàn Hành Trình Đỏ 2014 càng thêm vững lòng tin và cảm thấy được tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn, sẵn sàng chinh phục hành trình 28 ngày đêm phía trước để có thể phần nào thắp lên hy vọng, san sẻ thương đau với những mảnh đời bất hạnh. Trước khi chia tay, nhìn các em bệnh nhi vô tư hát múa, vui đùa… mỗi thành viên tự tứa với bản thân mình: Sẽ phải thực hiện thành công không chỉ Hành Trình Đỏ 2014 mà còn nhiều, nhiều chương trình những năm về sau để luôn có thể thấy được nụ cười trên môi các em.
|
Các đại sứ của Hành Trình Đỏ 2014
|
Buổi giao lưu sáng 2-7 còn có sự góp mặt của ông Lê Hoàng Nam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Nhữ – Thành viên BTC Hành Trình Đỏ và bà Nguyễn Võ Đăng Thúy – Giám đốc dự án công ty cổ phần Lát Sa Ta.
Hành Trình Đỏ 2014 sẽ đi qua 25 tỉnh thành, dự kiến thu về hàng chục ngàn đơn vị máu. Chương trình được tường thuật trên kênh truyền hình Let’s Viet vào các mốc giờ 07h55, 09h00, 10h00 & 11h00 mỗi ngày. Riêng các đêm gala tại Kiên Giang, Tp. Hồ Chí Minh & Đà Nẵng sẽ được trực tiếp vào 19h00 các ngày 02/07, 07/07 & 17/07/2014. Đặc biệt, ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 07h00 ngày 26/07 từ thủ đô Hà Nội.
Minh Trang





Bình luận (0)