![]() |
Vừa qua, nhà văn Nguyễn Đình Tú vừa ra mắt tác phẩm Chú bé đeo ba lô màu đỏ (anh). Tác phẩm gợi mở cho độc giả nhỏ tuổi cảm nhận cuộc sống bộn bề trong hành trình tìm về nguồn cội của chú bé 10 tuổi. Nhà văn Nguyễn Đình Tú từng được thiếu nhi biết đến với những sáng tác dành cho các em như: Ba nàng lính ngự lâm (truyện thiếu nhi, 2014), Thế gian màu gì (tập truyện ngắn, 2015)…, Với Chú bé đeo ba lô màu đỏ, nhà văn Nguyễn Đình Tú đã không ngần ngại đưa vào sách những vấn đề của người lớn như: con ngoài giá thú, ly hôn, ngoại tình, đánh ghen, nạn buôn người… Dưới ngòi bút của Nguyễn Đình Tú, những vấn đề này được viết theo hướng gợi mở về hiện thực bề bộn của đời sống mà bất cứ ai cũng có thể phải đối mặt khi trưởng thành.
Dõi theo hành trình của chú bé Hưng – nhân vật chính trong tác phẩm, độc giả sẽ thấy được hành trình tìm gặp mẹ, tìm về với gốc gác, cội nguồn của Hưng. Chính vì sự thiếu thốn vòng tay yêu thương của mẹ, khao khát được gặp mẹ nên càng thôi thúc Hưng phải lên đường. Trên đường đi, Hưng gặp nhiều biến cố nhưng chính những điều không may đó đã giúp Hưng trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Cuộc hành trình cũng đã giúp Hưng cảm nhận được tình bạn hồn nhiên, trong sáng.
Yên Hà


Bình luận (0)