Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Hành trình trưởng thành của học sinh trong năm học đặc biệt

Tạp Chí Giáo Dục

Hc sinh TP.HCM khép li mt năm hc đc bit vi nhiu cm xúc. Trong khonh khc chia tay, chng kiến s trưng thành ca hc trò mình, nhng ngưi “lái đò thm lng” đu rưng rưng xúc đng.


Cô Đng Th Thúy Ái cùng hc sinh khi 12 Trưng THPT Trn Quang Khi ct bánh kem sinh nht tui 18

Các em phi nh!

Hơn 700 học sinh khối 12 Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11) vừa trải qua một lễ tri ân trưởng thành với nhiều cảm xúc.

Không gian sân trường được trang trí với những bảng tên niên khóa năm học, những chùm bóng bay tượng trưng cho ước mơ bay cao, bay xa. Những cô, cậu học sinh khoác trên mình áo cử nhân, bùi ngùi nói lời chia tay và chụp những bức hình lưu giữ lại tuổi học trò.

Trong buổi lễ chia tay, cô trò nhà trường cùng nhau thổi nến, cắt bánh sinh nhật mừng tuổi 18. Học sinh cuối cấp tặng thầy cô, ba mẹ những món quà, những bó hoa tri ân đầy rực rỡ.

Xúc động trong buổi lễ chứng kiến sự trưởng thành của học sinh, cô Đặng Thị Thúy Ái – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải bồi hồi nhớ lại những ngày tháng đã qua. Cô chia sẻ, các em là lứa học sinh đã cùng cô gắn bó trọn vẹn 3 năm kể từ ngày cô chuyển công tác về mái trường. 3 năm qua, cô trò mình đã cùng nhau đồng hành trong học tập, vui chơi và đặc biệt là cùng nhau trải qua những khó khăn, vừa học tập vừa phòng chống dịch Covid-19. Trong những thử thách đó, các em đã sống trách nhiệm, nỗ lực trong học tập để đạt được những thành tích mà cô rất tự hào.

Cô không quên nhắn nhủ đến học sinh mình phải hiểu rằng phía sau sự trưởng thành của mình là “mái tóc ba điểm bạc bởi gió sương cuộc đời, là bóng dáng mẹ ngày một hao gầy hơn; Là dáng ngồi khắc khoải của cô bên trang giáo án đêm khuya, là từng giọt mồ hôi rơi trên trán thầy nơi bục giảng… là những lặng thầm của những chuyến đò đưa khách sang sông; Là hình ảnh của các cô lao công, cô văn phòng, giám thị tận tụy với công việc, là các chú bảo vệ luôn nghiêm khắc với các em…, tất cả sẽ trở thành ký ức khó phai, chạy dọc theo miền nhớ của các em đến suốt đời”!

“Các em s thành công, min là chúng ta không đu hàng”

Trong buổi lễ tri ân trưởng thành của học sinh khối 12, thầy Nguyễn Văn Thành – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh đã gửi gắm đến học sinh những lời nhắn gửi đầy yêu thương.

Thầy bùi ngùi, mới đó mà đã 3 năm trôi qua, một quãng thời gian không quá dài với cuộc đời mỗi người nhưng đặc biệt ý nghĩa với các em. Ba năm gắn liền với bao nỗ lực phấn đấu trong học tập, tu dưỡng để các em ngày một trưởng thành, sâu sắc hơn trong nhận thức, chín chắn hơn trong suy nghĩ, chững chạc hơn trong tác phong và khéo léo hơn trong ứng xử.

“Thành công và trưởng thành của ngày hôm nay là thành quả của những ngày tháng không mệt mỏi của chính các em, bởi biết bao công sức, sự hy sinh to lớn của ba mẹ, thầy cô. Cuộc đời đang rộng mở chào đón các em với bao niềm vui nhưng không ít thử thách. Thầy mong và tin rằng, với tất cả những gì các em đã được trang bị trong suốt 18 năm qua, đặc biệt là sau 3 năm dưới mái trường THPT, dù trong môi trường học tập và công tác nào các em cũng sẽ thành công, miễn là chúng ta không đầu hàng trước mọi gian nan, thử thách”, thầy Nguyễn Văn Thành nhắn nhủ.

Gửi gắm đến học sinh khối 12, thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, chia tay để khép lại một hành trình, để bước vào một chặng đường mới, để hẹn ngày gặp lại, thầy cô luôn dang rộng cánh tay chào đón các em trở về với niềm tin thành đạt.

Sng nhng tháng ngày “luôn hnh phúc”

3 năm học THPT – hơn 1.000 ngày không quá dài với một đời người, nhưng đó là quãng thời gian thanh xuân, cả giấc mộng của một thế hệ học sinh. Trong khoảnh khắc chuẩn bị rời xa mái trường, chia tay bạn bè, thầy cô, rất nhiều bạn học sinh đã không giấu nổi xúc động, nhiều cái ôm đã trao đi, nhiều giọt nước mắt đã rơi, ngàn lời tình cảm chứa chan được gửi tới “những người đặc biệt”…

“Luôn hạnh phúc” là lời nhắn gửi của thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dành tặng nhau trên hành trình phía trước. Với khoảnh khắc “trao dây”, những sợi dây buộc tay như thay lời muốn nói, được trao gửi bằng tất cả tình cảm trân quý, gói ghém những tâm tư giấu kín suốt 3 năm THPT.


Thy Nguyn Văn Thành cùng hc sinh khi 12 Trưng THPT Võ Th Sáu trong bui l tri ân trưng thành

5 sợi dây gửi trao với những màu sắc khác nhau, tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau: sợi gửi người khiến bản thân cười nhiều nhất 3 năm cấp 3, sợi dành cho người mà bạn không muốn rời xa, sợi dây dành tới người bạn muốn xin lỗi…

Nếu như Quỳnh Anh gửi tặng sợi dây tri ân tới người bạn cùng lớp đã đồng hành cùng mình suốt 12 năm học, một “người thân” mà không bao giờ tách rời với lời nhắn gửi cùng nhau cố gắng, nỗ lực để chinh phục ước mơ thì Minh Hằng (lớp 12 chuyên Anh 2) lại lựa chọn gửi tới chính mình vì đã cố gắng, nỗ lực suốt quãng thời gian 3 năm học tại trường chuyên.

Trong khi đó, Đức Thịnh (lớp 12 chuyên văn) lại muốn gửi lời xin lỗi đến… chính mình vì đã có những lúc không cố gắng hết sức cho mục tiêu, đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc nhỏ bé để khi ra trường mới biết rằng điều đáng quý của tuổi học trò chính là những khoảnh khắc được ngồi nói chuyện với bạn bè, đi chơi với lớp, nói chuyện với thầy cô…

Yến Khương

Bình luận (0)