Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hào Anh trở nên hư hỏng

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 3-9, Trung tá Phạm Minh Thành, Trưởng Công an phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hoàng Anh (thường gọi Hào Anh, ngụ khóm 4, phường 8) về hành vi “buộc thành viên trong gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp”.

Theo bà Nguyễn Thị Thoa, mẹ của Hào Anh, vào tối 30-8, Hào Anh đi chơi cả ngày sau đó về xin tiền để đi chơi tiếp. Do lúc sáng bà Thoa đã mượn tiền đưa Hào Anh 120.000 đồng nên bà không đồng ý đưa tiếp. Bị từ chối cung cấp tiền, Hào Anh bực tức, đập phá một số vật dụng trong nhà và dùng lời lẽ xúc phạm sau đó ôm quần áo của vợ chồng bà quăng ra sân. Không chịu nổi hành vi ngỗ ngược trên, bà Thoa cùng chồng đành khăn gói ra khỏi nhà, thuê trọ bên cảng cá Cà Mau ở tạm.

Tiếp xúc với phóng viên chiều 3-9, bà Thoa cho biết từ hồi cất xong nhà mới (tiền do mạnh thường quân hỗ trợ khi em gặp nạn), Hào Anh cũng quen và yêu cô bạn gái (quê ở U Minh, lớn hơn Hào Anh 2 tuổi). Cũng từ ngày ấy, Hào Anh liên tục đổi xe và xin tiền tiêu xài nhiều hơn mà theo nghi ngờ của bà Thoa là để cung phụng cho bạn gái. Gần đây, bà Thoa phát hiện Hào Anh lén lấy sổ tiết kiệm 50 triệu đồng (do Hào Anh đứng tên) để cho người yêu mượn xoay xở chuyện gia đình.

Hơn 4 năm trước (tháng 4-2010, lúc Hào Anh 14 tuổi), ngành chức năng Cà Mau đã giải cứu Hào Anh khỏi trại tôm giống Minh Đức (do Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang làm chủ). Hào Anh đã bị vợ chồng Giang – Thơm và người giúp việc đã nhiều lần hành hạ bằng cách ép uống nước tiểu, dùng búa đập vào đầu, dùng kềm kẹp môi, dùng đũa than nóng chích vào người… khiến em bị thương tật trên 66%. Sau khi đủ 18 tuổi, Hào Anh được thụ hưởng số tiền trên 800 triệu đồng mà mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em. Vào tháng 5-2014 vừa qua, Hào Anh rút tiền mua đất xây dựng nhà (khoảng 600 triệu đồng). Số tiền còn lại, bà Thoa rút ra 50 triệu đồng mở riêng một sổ tiết kiệm cho Hào Anh phòng thân; còn lại khoảng 150 triệu đồng bà hỗ trợ Hào Anh học nghề và hiện đã hết sạch.

XUÂN HẠ (SGGP)

Bình luận (0)