Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hấp dẫn với “Chuyện tình ven sông”

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ phim truyền hình dài 30 tập “Chuyện tình ven sông” do Thái Lan sản xuất sẽ  chính thức phát sóng lúc 21h30 các ngày trong tuần từ 10/6 trên kênh Let’s Việt. Đây là bộ phim hấp dẫn được giới trẻ rất mong đợi.

Cảnh trong phim “Chuyện tình ven sông”

 
Bi kịch giữa tình bạn và tình yêu
Ba người bạn thân gồm Keaw (Pakin Khamwilaisak), Rin (Napat Inthjaiua) và Jane (Son Songfaisarn) cùng thề sẽ làm bạn tốt của nhau và quan tâm nhau suốt đời. Cho đến khi Jane thi đậu trường cảnh sát phải vào Băng Kốc học, Rin và Keaw đi theo để chăm sóc cho bạn đồng thời thực hiện ước mơ của riêng mình. Keaw muốn trở thành một võ sĩ, còn Rin muốn làm ca sĩ. Cả ba cùng vào Băng Kốc với hi vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng số phận lại trêu đùa với họ khi cả ba người cùng gặp được Pen (Bootsakorn Tantipana), con gái của ông Tong (Dilok Thongwatna) và bà  Porn (Patsorn Boonkriet), chủ nhân của ngôi nhà bè mà cả ba thuê ở. Cả ba đều có tình cảm với Pen ngay từ lần đầu gặp gỡ trong khi họ không biết hai người bạn còn lại của mình cũng có tình cảm với Pen.
Dù Pen được cả 3 chàng trai để ý nhưng trái tim của Pen chỉ dành cho Keaw trong khi Keaw lại không có học thức, chỉ là một võ sĩ bình thường, không có tương lai, hoàn toàn trái ngược với Jane. Chính vì Jane có nhiều triển vọng hơn Keaw và Rin nên ông Tong chỉ cho phép mỗi mình Jane được tiếp cận Pen, Keaw và Rin buộc phải nhường người mình yêu cho bạn.
Keaw và Rin quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình để quên đi tình cảm dành cho Pen. Keaw xin gia nhập vào một võ đường, còn Rin xin vào làm cho đài phát thanh với hy vọng một ngày nào đó giọng hát của mình sẽ tới tai giáo viên Kitti, một giáo viên về âm nhạc rất có tiếng tăm.
Đến lúc Jane phải vào học nội trú trong trường cảnh sát, Jane nhờ Keaw chăm sóc Pen khiến tình cảm giữa Keaw và Pen dành cho nhau bấy lâu nay càng né tránh lại càng thắt chặt. Cho đến một hôm khi không thể che giấu tình cảm chôn giấu của mình được nữa, Keaw và Pen đã thuộc về nhau trong cái đêm mưa to gió lớn. Mối quan hệ của cả Keaw, Rin, Jane và Pen bắt đầu rạn nứt.
Cuối cùng, tình bạn được gầy dựng bao lâu nay có bị tan vỡ chỉ vì một người con gái hay không?. Sonyuk Songpaysan vào vai Jane. Đang là diễn viên trẻ tài năng của Thái Lan, hiện cũng đang rất được hâm mộ tại Trung Quốc. Anh cũng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học kỹ thuật tại trường ĐH hàng đầu Thái Lan Chulalongkorn. Pakhin Khamwilaysak trong vai Keaw nhận được nhiều lời khen ngợi. Là ca sĩ xuất thân từ Cuộc thi The Star 2010 của Exact, đang rất nổi tiếng với vai trò ca sĩ thần tượng và anh cũng được hâm mộ với khả năng diễn xuất tự nhiên của mình. Anh đã đạt “Nam diễn viên chính xuất nhất năm 2011” – Giải thưởng Golden Television với vai Keaw trong phim “Chuyện tình ven sông” và vô số các giải thưởng âm nhạc khác. Tiêu biểu là Giải Gmember Awards 2013 dành cho bài hát trong phim hay nhất của năm. Napat Injayua vào vai Rin cũng là ca sĩ xuất thân từ cuộc thi The Star 2010 của Exact. (Đạt giải quán quân). Hiện anh đang là ca sĩ trẻ rất được yêu thích và luôn nhận được những giải thưởng cao quý về âm nhạc hằng năm. Anh đã đạt giải “Nam diễn viên chính được yêu thích nhất năm 2011” – Giải thưởng Mekhala với vai Rin trong phim “Chuyện tình ven sông”. Nữ diễn viên Butsakorn Tantiphana (Ek) trong vai Pen hiện đang là diễn viên, ca sĩ, MC mới nổi của Thái Lan. Cô đã tốt nghiệp ngành Thương Mại và Kế Toán của trường ĐH hàng đầu Thái Lan Chulalongkorn.
Những bí mật được bật mí
Đây là bộ phim được remake nhiều lần. Bản 2011 là bản mới nhất, tập hợp dàn diễn viên xuất thân từ ca sĩ. Điểm trùng hợp là Pakhin Khamwilaysak ngoài đời thật cũng từng là võ sĩ (Gia đình anh từng mở võ đường). Nên với vai Keaw không phải là chuyện khó với anh.
Còn Napat Injayua vốn có giọng hát rất mượt mà. Nên trong phim, khán giả sẽ được thưởng thức những bài hát cổ của Thái Lan qua giọng hát ấm áp và rất đẹp của nhân vật Rin.
Bộ phim kể về tình bạn và tình yêu. Cả hai đều là những điều thiêng liêng và rất đẹp của con người. Không những vậy, bộ phim còn thông qua lời dạy của nhân vật sự thầy để truyền những thông điệp về lẽ sống ở đời đến cho khán giả.
Cảnh kết thúc cuối phim có thể nói là Romeo – Juliet của Thái Lan. Không gì có thể chia rẽ tình yêu của hai nhân vật Pen và Keaw ngoại trừ cái chết. Cảnh này là cảnh cuối phim, là nút thắt cho chuyện tình tay tư này. Bão đánh sập nhà bè, bên trong xảy ra hỏa hoạn, Pen bơi theo để đi tìm người yêu của mình. Thật sự rất nhiều chi tiết và cảm xúc. Cảnh này đạo diễn phải quay suốt 4 đêm liền mới có thể hoàn thành.
Nguyên Nguyên

Bình luận (0)