Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Harry Potter 7” ra mắt tại Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Daniel Radcliffe (Harry Potter) và Emma Watson (Hermione Granger) trong phần 1 của Harry Potter 7 – Ảnh: MEGASTAR

Chiếu ra mắt tại TP.HCM tối ngày 25.11, phần đầu tiên của tập 7 Harry Potter and the deathly hallows (Harry Potter và bảo bối tử thần) có lẽ chưa như mong đợi của khán giả.

Vẫn là Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger) trong tập 7, khác chăng là giờ đây những diễn viên này trông già dặn hơn so với tập đầu tiên cách đây 10 năm. Phần 1 của tập 7 là cuộc tìm kiếm và hủy diệt Trường sinh linh giá – chìa khóa dẫn đến sự bất tử của phù thủy Voldemort, chúa tể phe “ác” do ba bạn trẻ Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger đảm nhiệm.

Không ai khác, Harry Potter chính là người luôn bị tay sai của Voldemort săn lùng, bắt sống nộp cho chúa tể. Ở tuổi trưởng thành, Harry Potter phải đối diện với cuộc chiến sinh tử cuối cùng: tiêu diệt Voldemort.

Harry Potter 7 đã làm được điều mà các tập trước chưa hoặc ít thể hiện. Đó là nâng tầm nội dung để phù hợp với lứa tuổi trưởng thành. Tính triết lý, trừu tượng, ẩn dụ được đạo diễn David Yates tô đậm nét hơn các tập: Harry Potter và hội Phượng Hoàng, Harry Potter và hoàng tử lai. Kỹ xảo hình ảnh tuyệt vời, khán giả thật sự như lạc vào thế giới khác.

Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) và Emma Watson (Hermione Granger) – Ảnh: MEGASTAR

Tuy nhiên, phần đầu tiên của Harry Potter 7 kéo dài lê thê (đến 150 phút) trong khi nội dung thì chẳng có những bất ngờ, đột biến. Khán giả càng khó chịu hơn khi kết cuộc bị bỏ lửng, buộc phải xem tiếp phần cuối để biết số phận các nhân vật. Diễn xuất của 3 ngôi sao Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson đạt đến độ chín của nghề nghiệp nhưng dần mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ như những gì họ thể hiện ở các tập đầu – thứ cảm xúc dễ lay động người xem nhất của sê-ri phim Harry Potter với thông điệp muốn chuyển tải: thiện thắng ác, chính thắng tà đã khiến một số khán giả cảm thấy tiếc.

Với kinh phí chưa đến 250 triệu USD, Harry Potter và bảo bối tử thần đã mang về cho nhà phát hành Warner Bros lợi nhuận cao khi thu đến hơn 363 triệu USD từ khi ra mắt.

Gây chút thất vọng

Báo Daily Telegraph (Anh) bình luận: “So với những tập trước kể về những đứa trẻ thích nô đùa, hấp dẫn khán giả bằng hiệu ứng ma thuật thì phần đầu của tập 7 gây chút thất vọng khi cái kết bị bỏ lửng”. Phóng viên Scott Bowles của tờ USA Today nhận định: “Đe dọa và đắm chìm trong mặc tưởng, những bảo bối trở thành trung tâm của bộ phim, khiến những khán giả không xem các phần trước cảm thấy hụt hẫng”.

Đỗ Tuấn (Theo TNO)

Bình luận (0)