Nhịp cầu sư phạmGương sáng

“Hạt giống đỏ” ở Trường Minh Khai

Tạp Chí Giáo Dục

Năm năm qua đã có năm học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Dưới mái trường ấy, các học sinh không chỉ thi đua học tập mà còn được rèn luyện để trưởng thành.

Hồ Đắc Lê Vy (giữa), đảng viên trẻ của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, được kết nạp Đảng năm 2009 – Ảnh: K.Anh
“Xét kết nạp Đảng trong giáo viên đã khó, đây lại là những học sinh càng khó. Chúng tôi phải xem xét và bồi dưỡng kỹ để các em có đủ sức thuyết phục giáo viên cùng các học sinh trong trường. Sau khi được kết nạp Đảng, các em đều phát huy rất tốt vai trò của mình ở môi trường mới là các trường đại học. Các em đều là cán bộ Đoàn – Hội năng nổ. Tôi cho rằng việc phát triển Đảng trong đối tượng học sinh là đúng đắn và phải làm” – cô Nguyễn Thị Kim Hoa, bí thư chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, bày tỏ.
Ươm mầm từ phong trào
Phát triển Đảng đối với học sinh được chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xem là quan trọng. Do vậy, việc tạo điều kiện để các bạn học sinh phát huy khả năng trong học tập cũng như phong trào luôn được chi bộ quan tâm.
“Dựa trên hiệu quả học tập và công tác Đoàn của các em, ngay từ đầu năm học lớp 10, 11 chi bộ cho các em được học lớp nhận thức về Đảng. Chi bộ cũng có những thử thách bằng cách giao việc cho các em thông qua các hoạt động, đồng thời cũng phân công đảng viên là giáo viên giúp các em trong quá trình phấn đấu” – cô Hoa cho biết.
Phan Nguyễn Quốc Thuận hiện là sinh viên năm 5 Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, là học sinh đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai được kết nạp Đảng năm 2005. Thuận từng là bí thư đoàn trường năm lớp 11 và đã cùng ban chấp hành đoàn trường chào sân với các HS mới cuộc thi “Sức trẻ Minh Khai” khá sôi động.
Còn với bạn Võ Ngọc Trâm, SV năm 3 ĐH Bách khoa TP.HCM, được kết nạp Đảng năm 2007, từng làm phó bí thư đoàn trường. Khi vào ĐH, Trâm tiếp tục làm ủy viên ban thư ký Hội SV và hiện là phó chủ tịch Hội SV trường. “Nhiệm vụ quan trọng của học sinh là học tập, do thế phải dung hòa giữa việc học và hoạt động phong trào. Muốn thuyết phục người khác trước tiên mình phải học giỏi” – Trâm nói.
Những “hạt giống đỏ”
Giỏi giang
Trong năm học sinh được kết nạp Đảng thời gian qua, hầu hết đều từng làm bí thư đoàn trường hoặc ủy viên ban chấp hành. Đặc biệt, tất cả đều là học sinh giỏi 12 năm liền. Nhiều bạn còn “ẵm” rất nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp TP, huy chương vàng, bạc Olympic các môn học và nhiều bằng khen của Thành đoàn, Trung ương Đoàn…
Cũng trưởng thành từ phong trào Đoàn, Phan Nguyễn Hải (SV năm 2 ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) được kết nạp Đảng năm 2008.
Khi còn là phó bí thư chi đoàn lớp 12A1, Hải từng là chủ nhiệm CLB tin học, tham gia thiết kế trang web của đoàn trường, nhiệt tình với các hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ… và năm học đầu tiên ở môi trường đại học, Hải vẫn duy trì sức học giỏi, năng nổ trong phong trào. Hiện Hải còn là trưởng nhóm nghiên cứu kỹ năng thanh niên để hỗ trợ bè bạn nâng cao kỹ năng thực hành xã hội.
Cùng được kết nạp Đảng năm 2009, đôi bạn Hồ Đắc Lê Vy và Nguyễn Lê Vân cũng từng trong ban chấp hành đoàn trường. Cả hai cùng đậu đại học. Vy vào ĐH Sư phạm TP và tiếp tục làm ủy viên ban chấp hành đoàn trường, ủy viên ban thư ký Hội SV. “Vào Đảng khi còn là học sinh là niềm vinh dự và là động lực buộc mình phải phấn đấu không ngừng”.
Còn cô bạn Lê Vân cũng vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng là ủy viên ban thư ký Hội SV. Vân trăn trở làm sao vẫn học tốt mà hoạt động phong trào cũng phải tốt, bởi “dù là SV như nhau, nhiệm vụ học tập là quan trọng nhưng đảng viên cần phải gương mẫu”, Vân nói.
Là đàn anh của những “hạt giống đỏ”, Quốc Thuận từng nhận nhiều bằng khen của Thành đoàn, Trung ương Đoàn với những đóng góp cho phong trào Đoàn 2002-2006, được tuyên dương “Tài năng trẻ” của quận 3 và là SV ba tốt năm 2006. Không chỉ thế, năm 2007 khi Thành đoàn TP.HCM tổ chức mô hình “Hội đồng nhân dân trẻ”, Thuận trình bày hai vấn đề mình quan tâm: vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển; công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ.
Thuận cho rằng hiện nay giới trẻ đang dần hình thành một văn hóa mới đó là “văn hóa thanh niên”. Vai trò của giới trẻ phải đi cùng với đạo đức và nhân cách.
Vào môi trường mới, Thuận tiếp tục tham gia hoạt động Đoàn – Hội của trường. Thuận cùng các thành viên trong ban chấp hành Hội SV trường thiết kế nhiều sân chơi thu hút các bạn SV, trong đó có chương trình “Xuân tình nguyện” vào dịp tết để các bạn trực hỗ trợ tại các bệnh viện. “Có đêm giao thừa mình phải trực ở bệnh viện để hỗ trợ y bác sĩ, những lúc đó mình thấy cuộc sống thêm ý nghĩa”, Thuận nói.
Được ươm mầm từ môi trường tốt, những “hạt giống đỏ” của ngôi trường Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục xanh tươi trong cuộc sống, góp phần tạo nên hình ảnh một lớp đảng viên trẻ, năng động và giỏi giang.
KIM ANH / TTO

 

Bình luận (0)