Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Hậu trường Chelsea: Sẽ có “đảo chính”?

Tạp Chí Giáo Dục

Sáu tháng sau ngày đặt chân tới Stamford Bridge, lần đầu tiên chiếc ghế của Felipe Scolari có biểu hiện lung lay. Không ai ngờ người đàn ông Brazil lại bị đẩy vào thế “trên đe dưới búa” khi mùa giải còn đi chưa tới nửa chặng đường.

Dưới búa…

Ai cũng biết niềm tin ở Chelsea đang bị lung lay dữ dội sau chuỗi trận không thành công tại sân nhà. Dù chỉ kém Liverpool vẻn vẹn 1 điểm nhưng các CĐV Chelsea không thể chấp nhận thành tích chỉ thắng 1/5 trận gần nhất tại Stamford Bridge. Cộng thêm sự chật vật tại Champions League, Chelsea của Scolari chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Chelsea của Scolari đang có vấn đề

Nhưng điều ngạc nhiên là Scolari lại bị “làm phản” bởi chính những học trò của ông. Trước đó, ai cũng nói ủng hộ Scolari. Nhưng thực tế không phải vậy. Sau trận hòa West Ham (1-1), một số trụ cột đã chất vấn Scolari vì sao ông lại thay Ballack ngay sau hiệp 1 dù anh này chơi tốt. Người xứng đáng bị thay là Deco, chứ không phải Ballack.

Đó không phải lần đầu tiên Scolari bị học trò nghi ngờ. Sau trận thua Arsenal (1-2), một số trụ cột cũng đã tỏ ra bất mãn vì Scolari thay Mikel, Deco bằng Malouda, Stoch. Thực tế chứng minh Malouda mất phong độ thảm hại, còn Stoch vẫn quá non kinh nghiệm.

Ngoài những thắc mắc về quyết định dùng người của Scolari, một số trụ cột như Terry, Lampard cách đây nửa tháng còn đặt dấu hỏi về giáo án tập luyện mà Scolari áp dụng. Bởi thời Mourinho, cầu thủ Chelsea đều rất sung, có thể thắng đối thủ bằng thể lực vượt trội ngay cả khi họ chơi không tốt. Nhưng hiện tại, tự thân những trụ cột này cũng thấy họ không mạnh mẽ được như trước.

Còn một vấn đề nữa cũng khiến Scolari đánh mất sự ủng hộ của học trò. Đó là những ưu đãi đặc biệt mà ông dành cho Deco – người đã sa sút thảm hại từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng 10. Scolari luôn dành suất cho Deco dù thực tế anh chơi không bằng Ballack. Đối với một đội bóng đang trục trặc, sự bất công có thể sẽ là mầm mống tạo nên tai họa.

Trên đe…

Không chỉ bị học trò âm mưu “đảo chính”, Scolari còn đang sống trong áp lực cực lớn từ lãnh đạo. Nói không quá, ông đang bị “trên đe”, mà người đe nẹt Scolari chẳng phải ai khác ngoài Abramovich.

Trước thông tin về cuộc nổi loạn của các trụ cột, lãnh đạo Chelsea từ Abramovich tới GĐ ĐH Peter Kenyon đều từ chối bình luận. Họ chỉ nói rằng mọi chuyện trong phòng thay đồ vẫn bình thường. Không được ủng hộ nhưng cũng không bị chỉ trích, có cảm giác Scolari đang rất đơn độc, phải tự mình vượt qua sóng dữ.

Cũng có thể BLĐ Chelsea làm vậy bởi bản thân họ cũng không ưa gì Scolari nữa. Sau đề xuất tăng cường tiền đạo, Scolari lại đòi phải mua thêm một tiền vệ tổ chức vì “Ballack, Lampard, Deco đều không phải mẫu tiền vệ biết giữ bóng, cầm trịch cuộc chơi”. Nhưng ai cũng biết rằng Abramovich và Kenyon đã hơn một lần khẳng định Chelsea phải thắt chặt chi tiêu. Scolari không biết? Dĩ nhiên ông biết nhưng ông vẫn cứ đòi. Và nó khiến khoảng cách giữa Scolari với BLĐ trở nên xa hơn?

Hà Thanh (theo baobongda)

Bình luận (0)