Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Hậu trường” của những kỷ lục gia Việt Nam: Bài 1: Vườn thú mini của thầy giáo Tâm

Tạp Chí Giáo Dục

Kỷ lục gia Nguyễn Thành Tâm đang tỉ mẩn tạo hình con thú từ vỏ trứng
Để truyền cảm hứng cho học trò của mình trong bài giảng tiếng Anh, thầy Nguyễn Thành Tâm (cựu giáo viên Trường THPT Marie Curie, TP.HCM) đã mày mò sáng tạo, tạo hình từ những vỏ trứng. Với bàn tay khéo léo và giàu trí tưởng tượng, thầy đã ghi tên mình vào Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (xác lập 2010) – kỷ lục gia tạo hình từ vỏ trứng.
Từ một giáo viên dạy nhạc của Trường THPT Marie Curie, nhưng vì quá ít giờ dạy nên thầy Tâm được đôn lên dạy ngoại ngữ. Cuối năm 1990, thầy chính thức nghỉ hưu và nhận dạy kèm tiếng Anh tại nhà.
“Vườn thú” trong lòng bàn tay
Trong những tiết dạy, nhiều khi thầy cảm thấy khó khăn, loay hoay mãi mà không biết tìm đâu ra “giáo cụ sinh động” để dạy giúp học trò nhanh tiếp thu bài. Suy nghĩ nhiều, rồi thầy cũng tìm được cách để truyền hứng thú cho học trò – tạo những nhân vật có trong bài học ở sách giáo khoa. Với đôi bàn tay khéo léo và khả năng thẩm mỹ, thầy Tâm bắt đầu tỉ mẩn tạo hình các con thú bằng gốm, giấy bồi, giấy bìa, mút, giấy báo nhồi. Tuy nhiên, tất cả đều thô và xấu, không như ý của mình. Một hôm, thầy phát hiện ra vỏ trứng cút rất dẻo, có thể tạo hình cho hầu hết các con thú và nhân vật. Thầy Tâm chia sẻ: “Vỏ trứng cút rất dễ cắt, không bị vỡ bất thình lình, tẩy màu cũng dễ dàng bằng nước chanh”. Từ vỏ trứng cút, thầy chuyển qua thí nghiệm tạo hình từ vỏ trứng gà, vỏ trứng đà điểu và tất cả các loại vỏ trứng khác đều được thầy “sưu tầm” về, hiện diện khắp căn phòng nhỏ của mình ở chung cư Nguyễn Văn Lượng 2 (quận Gò Vấp). Năm 2008, thầy Tâm đăng ký kỷ lục. Ở thời điểm đó, bộ sưu tập của thầy chỉ có khoảng 200 con thú được làm từ vỏ trứng, đến khi được chính thức xác lập kỷ lục “người tạo hình từ vỏ trứng nhiều nhất Việt Nam” năm 2010 thì trong căn phòng của thầy đã có khoảng 500 con thú và các nhân vật lịnh sử. Từ những con sâu, con kiến, chú chuột thổi kèn đánh trống, chim cánh cụt, rùa, hươu, trâu, kanguru, đà điểu, tê giác, khủng long… đã trở thành một “vườn thú mini”. Thầy Tâm cho biết: “Phần lớn các mẫu tạo hình được lấy ý tưởng từ trong câu chuyện cổ tích, truyện tranh như: Đám cưới chuột, 12 con giáp; cho đến những phim hoạt hình được trẻ em yêu thích chuột Mickey, Tom và Jerry Đôrêmon. Rồi các nhân vật được bàn tay khéo léo của thầy thể hiện rất sinh động theo sự kiện như SEA Games, Olympic, Euro… hoặc lễ hội như Hội chọi trâu, Tết dương lịch, Tết Canh Dần… Mới đây nhất là bộ sưu tập về loài mèo được thầy kỳ công làm trong dịp Tết Tân Mão vừa qua.
Hết mình với niềm đam mê
Ít ai biết rằng, để tạo ra được cả một “nhà thú”, thầy Tâm đã tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian, nhưng như thầy chia sẻ thì “Khi nó đã trở thành niềm đam mê thì mọi sự cực nhọc như tan biến hết”. Để có thể cho ra những con thú đáng yêu, ngoài giờ dạy học tại nhà, thầy Tâm còn dành thời gian đọc sách báo, truy cập internet sưu tầm hình ảnh về các con vật, từ đó tạo hình với vỏ trứng. Để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, bên cạnh việc chọn những vỏ trứng gà, trứng cút, trứng đà điểu… phù hợp với kiểu dáng con vật muốn tạo thành cũng như “để có thể nắm bắt được “cái hồn” của các con vật như thật thì không thể thiếu quan sát thực tế” – thầy Tâm bật mí. Cũng vì để “không thể thiếu được quan sát thực tế” nên trong một lần, để tạo hình được một con trâu thật sinh động và ngộ nghĩnh, thầy đã quyết định dành thời gian ngày cuối tuần đi tìm con trâu thật ngoài đời để thu nhận cái hồn của nó. Nhưng cái khó cho thầy là giữa thành phố Sài Gòn thì trâu ở đâu ra mà xem, vậy là thầy phải lặn lội xuống tận Hóc Môn, Củ Chi tìm trâu để ngắm, xem rồi về nhà say sưa thực hiện tác phẩm của mình qua trí tưởng tượng. Có những khi đi cả ngày trời, nhưng “ngắm” trâu chưa thỏa, thầy lại tiếp tục đi đến vùng khác để nhìn, để thu nhận mọi yếu tố chi tiết thực của một con trâu ngoài đời đưa vào tác phẩm của mình. Công phu và tâm huyết là thế, nên mỗi tác phẩm đều được thầy nâng niu, không bán dù nhiều người đề nghị mua. Cho đến nay, “gia tài” mà thầy Tâm có được là khoảng 500 mẫu hình thú cùng hàng ngàn vỏ trứng các loại. Và có lẽ đó cũng là lý do mà ngần ấy năm trong mỗi bữa cơm gia đình của thầy, món trứng chiên đã trở thành món không thể thiếu. Những lúc hết tiền không thể mua trứng, thầy lại phải “nhờ” đến vợ. Nhiều khi quá hứng thú với một tác phẩm mới, thầy quên ăn quên ngủ. “Nhiều lần thấy tôi say sưa quá, vợ tôi nhắc nhở vì lo sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng. Nhưng dần thấy quen, nên vợ cũng phụ một tay trổ tài trang trí may áo váy, thắt nơ cho các con vật, nhân vật”. Các học trò của thầy cũng được hướng dẫn cách làm những con vật từ vỏ trứng, bởi thầy muốn “chia sẻ niềm đam mê sáng tạo vỏ trứng với các em, để các em nhận biết chỉ cần một chút khéo léo, những vật dụng bỏ đi hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm dễ thương, hữu ích”. Hiện, thầy Tâm cũng đang nghiên cứu để làm bộ sưu tập mặt nạ tuồng, chèo bằng vỏ trứng. Có một điều rất thú vị là thầy Tâm rất muốn chia sẻ cũng như muốn phổ biến các sáng kiến của mình nên những lúc rảnh, thầy đã tự đánh máy lại quy trình thực hiện rồi in trên khổ giấy A4, nhưng không biết làm sao để đưa lên mạng vì thầy… không rành về internet.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
Thầy Tâm bật mí: “Có nhiều lúc chưa đến bữa cơm hoặc dù món trứng chiên đã quá ngán, nhưng vì cần vỏ trứng để làm, thế là tôi cắt trứng chiên cho học trò và cả gia đình tôi cùng ăn”.
Bài 2: “Đệ nhất khẩu cầm” Tòng Sơn

 

 

Bình luận (0)