Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hãy giúp bé Phát duy trì mạng sống bé nhỏ!

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

“Chú ơi, chú bóp chân cho con đi, chân con đau quá”… Một tay nắm chặt vào mép giường, một tay em nắm lấy tay tôi kéo xuống năn nỉ tôi xoa bóp giùm; em thân thiết như đã quen với tôi rất lâu rồi, mặc dù từ lúc sinh ra đến giờ tôi và em chưa từng gặp mặt…

Em tên Nguyễn Hào Phát, 5 tuổi. Em sinh ra trong sự vui mừng chào đón của người thân. Một gia đình hạnh phúc với hai cậu quý tử kháu khỉnh, có mong muốn nào hơn. Nhưng cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì. Khi em vừa tròn một tuổi thì những cơn đau toàn thân đã đến với em từng giờ, cùng với những đợt trào máu mũi, máu miệng không cầm đã vắt kiệt sức sống của Phát. Chạy vạy khắp nơi để đưa con xuống thành phố khám bệnh, anh chị Tân – Ánh, cha mẹ bé Phát đã như chết lặng khi biết con mình mắc bệnh hiểm nghèo – Suy tủy. Nhìn em toàn thân bầm tím, máu miệng máu mũi chảy không ngừng cùng với những cơn đau vật vã như xé ruột xé gan cha mẹ bé và những người hàng xóm đến thăm.

Chị Nguyễn Thị Kim Ánh, mẹ bé Phát nghẹn ngào trong nước mắt: “Giờ em lại chuẩn bị đồ đạc để đưa con vào Trung tâm huyết học TP.HCM để truyền máu, đã gần 4 năm nay rồi hai vợ chồng em đều phải thay phiên nhau đưa Phát đi truyền máu, người còn lại thì ở nhà nuôi con và ai kêu gì làm đó, chỉ mong kiếm đủ tiền cho đợt tiếp máu lần sau của Phát”.

Bà Hoàng Thị Sen, bà ngoại Phát kể: “Lần nào tiếp máu về, cháu Phát khỏe lại được 1, 2 ngày rồi lại tiếp tục đau đớn, máu chảy không ngừng. Vậy là cha mẹ nó lại thay phiên nhau đưa cháu xuống TP tiếp máu. Lần nào lâu lắm cháu cầm cự được 2 tuần, còn trung bình là 1 tuần, còn có lần vừa từ TP về đến nhà đang đêm cha mẹ Phát lại phải ra quốc lộ đón xe đưa cháu trở lại bệnh viện”. Gần 4 năm trời chữa bệnh, mảnh đất nhỏ và căn nhà hai bên nội ngoại cho hai vợ chồng anh Tân – chị Ánh ra riêng giờ cũng “đội nón” ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo của Phát. Bây giờ, anh chị phải tá túc ở nhà bà ngoại để tiện chăm sóc cho con.

Đau ốm, sự sống của Phát chỉ còn đếm được theo đơn vị ngày nhưng vì thương con, vợ chồng anh chị Tân – Ánh vẫn phải lăn lộn chạy vạy khắp nơi để có tiếp tiếp máu cho con, số tiền vay mượn khắp nơi đã lên tới hàng chục triệu đồng. Còn với bà Sen, bà chỉ mong một điều, “có ai giúp đỡ để Phát có thể duy trì sinh mạng bé nhỏ của mình trong những ngày còn lại”.

Quốc Hải

Mọi sự giúp đỡ em Nguyễn Hào Phát xin gửi về:

* Bà Hoàng Thị Quế  – 193 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, TX.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

* Tòa soạn Báo Giáo dục Online TP.HCM (94 Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM)

Bình luận (0)