Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hãy là “chính chủ”

Tạp Chí Giáo Dục

NS Vũ Luân đang hát tân nhạc. Ảnh: Hiệp Thanh

Sân khấu cải lương đang gặp nhiều khó khăn, nhiều nghệ sĩ (NS) cải lương có tên tuổi bỏ đoàn chạy show ở các tỉnh, đại nhạc hội, chương trình tạp kỹ và cả hội chợ để tìm doanh thu ổn định đời sống. Chính vì chạy show nhiều, đôi khi quá mệt mỏi họ không còn sức lên câu vọng cổ. Để đáp ứng khán giả một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, các ngôi sao cải lương chuyển qua… hát tân nhạc. Không những thế, nhiều NS ngôi sao cải lương như Phương Hồng Thủy, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Vũ Linh, Châu Thanh, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Linh Tâm – Cẩm Thu, Thanh Ngân, Vũ Luân… còn thực hiện cho mình những album tân nhạc riêng, lựa chọn ca khúc rất kỹ lưỡng, tiếc rằng chất giọng của họ chỉ thích hợp khi ca cải lương, còn hát tân nhạc thì vẫn chưa thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hơi hướng tân cổ cũng như khả năng truyền tải âm nhạc đến với khán giả…
Có thể nói rằng,các NS cải lương thường có tư tưởng “đứng núi này trông núi nọ” và không ít người cho rằng hát tân nhạc… đỡ mệt hơn, lại chứng tỏ được sự đa năng của mình. Nhưng, “chứng tỏ sự đa năng” đâu chẳng thấy, chỉ thấy các NS cải lương đã tự làm mất khán giả qua việc thể hiện “sở đoản” của mình, bởi vì “sở đoản” này có thể giết chết “sở trường”. NS cải lương K. bộc bạch chân thành: “Tôi chỉ tham gia hát tân nhạc để “lấy ngắn nuôi dài” chứ làm sao bằng các ca sĩ thực thụ được. Thú thật, khán giả ban đầu thấy chúng tôi hát còn lạ, còn thích, hiện nay thì đã thấy bình thường”. NSND – nhạc sĩ Thanh Hải nhận xét: “Nhìn chung, NS cải lương khi ca dân ca hoặc những bài hát mang âm hưởng dân ca ít nhiều cũng được khán giả chấp nhận, thậm chí yêu thích. Không phủ nhận có những NS cải lương hát tân nhạc rất tốt, nhưng phần đông vẫn còn “vướng” nhiều lỗi về nhạc lý, phát âm… Không ít NS cải lương thực thụ còn phải “dở cười dở mếu” khi gặp ban nhạc không “ăn rơ”, huống hồ chi đi ca tân nhạc thường “vướng” phải nhiều khuyết điểm về nhịp, về chất giọng… Tôi biết có một đôi vợ chồng NS cải lương rất thích hát nhạc trẻ, sôi động. Miệng hát, chân nhún, mình lắc, nhưng lại “toát ra” một cái gì đó rất… điệu, khác hẳn với nội dung sôi động của bài hát, khiến không ít khán giả phải buột miệng lên tiếng: “Tân chẳng ra tân, cổ không ra cổ…”.
Chuyện các ngôi sao cải lương đi hát tân nhạc hiện rất phổ biến. Tuy nhiên, những “người trong cuộc” hãy tự nhìn nhận lại chất giọng của mình có phù hợp hay không? Đôi khi chuyện “lấy ngắn nuôi dài” này trở thành “con dao hai lưỡi” đối với họ khi bị khán giả quay lưng. Các ngôi sao đừng nên quên mất mình là một NS cải lương và chỉ khi hát những bài bản vọng cổ thì mình mới là “chính chủ”.
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)