Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hãy mở rộng tấm lòng với tất cả mọi người

Tạp Chí Giáo Dục

Tiếp nối chương trình “giao lưu âm nhạc và định hướng kĩ năng sống” diễn ra tại Nhà hát Bến Thành do Công ty Cổ phần ước Mơ Xanh tổ chức từ ngày 10/11, tối qua 12/11, nhiều tiết mục biểu diễn đã mang đến cho khán giả những bất ngờ thú vị.

 

Dàn Hợp xướng Gracias (Hàn Quốc) đã mang đến không khí sôi động làm nóng cả khán phòng đặc biệt qua 2 bài hát: Niềm tin chiến thắng và Sài gòn đẹp lắm. “Với khát khao mang đến cho mọi người niềm vui, hạnh phúc, Gracias đã nhiệt tình luyện tập 2 bài hát trong một thời gian ngắn khi đến Việt Nam lần này” Chị Nguyễn Thanh Mỹ- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục Ước Mơ Xanh chia sẻ.

 

“Hãy mở rộng cánh cửa tấm lòng để cảm nhận được tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới mang đến tình yêu thương và chỉ có tình yêu thương mới thay đổi được con người”. Đó là thông điệp mà ông Park Ock Soo, diễn giả của chương trình muốn truyền tải đến tất cả mọi người trong buổi tối này.

 

Ông đã kể một câu chuyện về tình thương của một người phụ nữ giành cho những đứa trẻ ăn xin hết sức cảm động. Một người phụ nữ sống ở Soul đã bị chiến tranh cướp mất người chồng và đứa con trai duy nhất. Cuộc sống nghèo khó và cô đơn nên cô quyết định chuyển đến sống ở Pusan và mở một cửa hàng. Lúc đó, ở Pusan có rất nhiều đứa trẻ lang thang ăn mày đến cửa hàng xin ăn. Nhìn những đứa trẻ đói khát, rách rưới người phụ nữ nảy sinh ra ý nghĩ làm sao để giúp cho bọn trẻ có những chén cháo ăn khi đói? Thế rồi, cô làm một cái thùng to và bảo nhân viên gom đồ ăn sạch dư thừa để nấu thành cháo cho chúng. Khi 9h tối, những đứa ăn xin đã tập hợp đông đủ ở trước cửa hàng, người phụ nữ nói: Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc và đứa con như các cháu. Nhưng, chiến tranh đã cướp đi của cô niềm hạnh phúc ấy. Các cháu cũng bị chiến tranh lấy đi chỗ dựa vững chắc của cuộc đời. Do vậy, cô muốn giúp các cháu có được tình yêu thương và no bụng. Tuy những chén cháo không nhiều nhưng đó là tấm lòng chân thành của cô. Người phụ nữ tiến đến xoa đầu và nhìn chúng ăn trong niềm vui. Hiểu được tấm lòng của nhau nên cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc biết nhường nào!

 

Kết thúc chương trình cũng là lúc chuyên gia Park Ock Soo và dàn Hợp xướng Gracias vẫy tay chào mọi người. Sự lưu luyến, tiếc nuối và cảm ơn chân thành với tất cả những gì mà họ mang đến đã khiến không ít người bật khóc lúc chia tay…

 

“Nhưng, chuyên gia Park Ock Soo, dàn Hợp xướng Gracias sẽ còn tiếp tục mang đến cho mọi người lời ca tiếng hát, tiết mục độc tấu và những câu chuyện, lời chia sẻ hết sức thú vị trong thời gian tới. Đây chỉ là phần mở đầu để giúp mọi người hiểu, cảm nhận, thay đổi và mở rộng tấm lòng với tất cả mọi người xung quanh. Vì thế, tôi không có những lời kết lại chương trình” Chị Nguyễn Thanh Mỹ thay lời kết.

 
Yến Thanh


Bình luận (0)