Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Hazard là Galactico khởi đầu tệ nhất?

Tạp Chí Giáo Dục

Eden Hazard thừa nhận rằng, anh cần có thời gian để hòa nhập với Real Madrid nên lúc này chưa thể gọi anh là Galactico…
Sau 5 năm kể từ bản hợp đồng với James Rodriguez, Real Madrid mới lại thực hiện một bản hợp đồng “bom tấn” là Eden Hazard. Cầu thủ người Bỉ đến sân Bernabeu mùa Hè năm nay với phí chuyển nhượng 100 triệu euro từ Chelsea.
Hazard được kỳ vọng sẽ thay đổi hình ảnh đầy thất vọng của Real Madrid ở mùa giải trước. Tuy vậy, sự hòa nhập của cầu thủ 28 tuổi chưa được như mong đợi.
Bắt đầu từ việc thừa cân hồi mùa Hè cho đến chấn thương rồi phải làm quen với bóng đá Tây Ban Nha, tính đến thời điểm này, Hazard chưa có bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào.
Không tính các trận giao hữu thì Hazard mới chỉ có 4 trận khoác áo Real Madrid (3 ở La Liga, 1 tại Champions League). Chỉ có duy nhất 1 trận anh đá trọn vẹn 90 phút và trong toàn bộ thời gian anh có mặt trên sân, Real Madrid chỉ ghi được 1 bàn (trận thắng Sevilla).
Trước trận đấu với Club Brugge tại Champions League, Hazard tham gia họp báo và thừa nhận rằng, anh chưa xứng đáng được gọi là Galactico, dù đang có những cải thiện tích cực. HLV Zinedine Zidane cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò và nói rằng, chính ông cũng gặp khó khăn trong những bước đi đầu tại Real Madrid khi còn là cầu thủ.
Nhưng ai cũng hiểu rằng, khi đã là “bom tấn” và được xếp trong hàng ngũ Galacticos, họ không được phép tiêu tốn quá nhiều thời gian. Thế nên, nếu xem lại hành trình khởi đầu của những Galactico trước đây, Hazard hiện tại chỉ đứng trên có… 1 người.
Lùi lại quá khứ, Luis Figo là nhân vật đầu tiên của Dải ngân hà được Chủ tịch Florentino Perez đưa về trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ngay lập tức, Figo ghi bàn trong trận ra mắt gặp Valencia và có 4 pha kiến tạo tính đến giai đoạn này của mùa giải. Cùng Figo, Real Madrid thất bại ở trận Siêu cúp châu Âu với Galatasaray, thắng 4 (Valencia, Spartak Moscow, Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen) và 3 trận hòa (Sporting CP, Malaga, Racing Santander).
Tiếp theo là Zidane. Huyền thoại người Pháp lỡ 4 trận đấu ở Champions League vì án treo giò – án phạt từ khi ông còn đá cho Juventus. Đến cuối tháng 9, Zizou ghi 3 bàn thắng (trước Real Betis, Espanyol, Real Valladolid) và 1 pha kiến tạo (trước Real Zaragoza ở Siêu cúp Tây Ban Nha). Real Madrid thua 2 trận trước Valencia và Betis.
“Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario thì không đá trận nào cho Real Madrid cho đến hết tháng 9 vì chỉ ký hợp đồng trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng cũng như thời gian nghỉ khá lâu sau VCK World Cup 2002. Trong ngày ra mắt, vào tháng 10, Ronaldo vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi cú đúp vào lưới Alaves. 1 tháng sau Ronaldo mới có bàn thắng tiếp theo (Rayo Vallecano).
Trong số các Galacticos thì David Beckham có lẽ là một trong những người khởi đầu tốt nhất. Khép lại tháng 9, Becks có 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo nhờ khả năng tạt bóng xuất sắc. Kết quả, Los Blancos có cùng anh là 5 thắng, 1 hòa, 2 thua.
Ngược lại, đồng hương của Beckham là Michael Owen lại có khởi đầu tệ nhất. Chân sút này chỉ ra sân 4 trận mà không ghi bàn thắng nào, chỉ có 1 đường kiến tạo ở trận gặp Real Mallorca. Bàn thắng đầu tiên chỉ đến vào ngày 19/10, gặp Dinamo Kiev.
Người hòa nhập tốt nhất hẳn nhiên là Cristiano Ronaldo, khi anh có 9 bàn thắng và 1 kiến tạo trong tháng đầu tiên ở Madrid, trước khi dính chấn thương mắt cá khá nặng ở trận gặp Marseille. Thất bại đầu tiên của Real Madrid ở mùa giải 2009/10 đến ngay ở trận đấu đầu tiên Ronaldo vắng mặt vì chấn thương – làm khách trên sân Sevilla.
Sự nghiệp của Kaka ở sân Bernabeu không thực sự thành công nhưng điểm khởi đầu của anh khá ấn tượng với 3 bàn thắng, 3 pha kiến tạo trong 2 tháng đầu mùa. Bàn thắng tiếp theo đến trong tháng 11 và sau đó phải chờ đến tháng 2 mới có lần lập công nữa.
Karim Benzema – người vẫn đang phục vụ Real Madrid và dưới sự chỉ đạo của Zidane, có 3 bàn thắng, 2 lần kiến tạo ở 5 trận đấu. Thời điểm đó, Benzema “chìm” hơn Ronaldo và Kaka trước giới truyền thông nhưng anh vẫn có 9 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên.
Gareth Bale là trường hợp khác ký hợp đồng ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, cũng không đá trận nào cho đến cuối tháng 9 nhưng lập tức ghi bàn ở trận ra mắt gặp Villarreal. Bale hiện cũng đang trong đội hình của Zidane.
Cuối cùng, James có 3 bàn thắng, 2 pha kiến tạo tính đến cuối tháng 9 ở mùa giải đầu tiên tại Madrid. Dù sau đó mất dần ảnh hưởng, bị chính Zidane hắt hủi thì hiện tại, tiền vệ người Colombia lại trở về sân Bernabeu để nỗ lực thuyết phục Zizou một lần nữa.
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)