Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Hẻm ma túy”

Tạp Chí Giáo Dục

Theo như người dân phản ánh thì tại hẻm không xa ngã tư Cây Me, thuộc ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn là nơi tập kết của những người chích ma túy. Đoạn hẻm này chỉ khoảng 50m nhưng vương vãi rất nhiều kim tiêm của những con nghiện. Đây là “bến đáp” những con nghiện đã nhiều năm qua điều này nguy hiểm cho người dân sinh sống tại đây.

Ống kim tiêm vứt vương vãi khắp nơi trong con hẻm

Hiên ngang chích ma túy

Tại hẻm có căng khẩu hiệu tuyên truyền nhưng thực tế nhiều người nghiện lại xem đây là bến đáp rất tốt mỗi khi muốn chích ma túy. Vào buổi trưa hoặc chiều tối là các con nghiện tụ tập ở đây đông nhất bởi tầm ấy ít người qua lại. Thậm chí, trong một ngày có người hai lần đến đây để chích. Không chỉ chích mà theo quan sát của chúng tôi thì nơi đây còn là nơi buôn bán ma túy công khai. Ngày 10-12, chúng tôi quan sát thấy có 2 người đàn ông đi xe máy AirBlade và đi xe Dream tới hẻm này. Người đàn ông đi xe Dream trao cho người kia vật nhỏ thì người kia trả tiền. Sau đó một người đàn ông này bỏ đi còn người kia ở lại cho thứ vừa trao đổi vào kim tiêm và chích vào tay.

Một người dân ở đây cho biết “Không khó để nhìn thấy những con nghiện chích ở đây. Đứng chút là nhìn thấy liền. Chúng chống xe lấy thuốc cho vào kim tiêm rồi vạch tay áo lên chích, xong là chúng quẳng kim tiêm ngay trên đường luôn rồi chúng lên xe bỏ đi. Không chỉ chích, thỉnh thoảng chúng còn đánh nhau giữa những người mua bán và chích ma túy”.

Thế nhưng điều đáng lo ngại nhất là việc chích ma túy diễn ra công khai lại trước mặt các em nhỏ.  Anh H. bức xúc kể “Ngày nào tôi cũng 2 lần đón con đi ngang qua đây, mấy đứa nhỏ tò mò cứ dòm, tôi sợ chúng bắt chước. Có một lần chúng chặn xe tôi lại xin tiền mua thuốc tôi không cho chúng dí kim tiêm vào con gái tôi khống chế. Tôi buộc phải cho chúng 100.000 đồng chúng mới chịu bỏ đi”.

Không khó để nhận ra số kim tiêm vương vãi ở hai bên đường dọc con hẻm và mỗi ngày một nhiều thêm. Người nơi đây đã vận động nhau đi thu gom đốt bỏ để tránh con em mình lấy nghịch hoặc đạp phải. Thế nhưng, dọn không xuể khi chỉ vài ngày sau lại thấy kim tiêm vứt khắp nơi.

Không lẽ bó tay?

Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm người dân phản ánh với chính quyền địa phương, song vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người nghiện vẫn chích, kim tiêm vẫn vứt bừa bãi. Điều đáng nói, sự việc này lại diễn ra trước mặt các em nhỏ mỗi ngày đi lại qua đây. Dường như người dân ở đây đã quá quen thuộc với cảnh trên.

Ma túy đã là mối hiểm họa mang tính chất toàn cầu, hủy hoại xã hội, người sử dụng, tác động đến an ninh trật tự. Câu khẩu hiệu “ma túy không thử dù chỉ một lần” cho thấy ma túy khi mà thử một lần thì sẽ có lần hai.

Tiến sĩ Trương Văn Vỹ – giảng viên xã hội học tội phạm, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết “100 người cai nghiện ma túy thì gần như 99% là tái nghiện trở lại, chỉ 1% kia thì phải có động lực, quyết tâm lắm mới từ bỏ được. Bên cạnh đó cũng phải có sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình và người thân để không tái nghiện trở lại. Vậy nên, việc tái nghiện đối với người sử dụng ma túy là rất dễ. Chúng ta cần tỉnh táo để phòng chống, giáo dục để con em nhận thức được sự nguy hại của ma túy để không vướng phải”.

Cuộc chiến chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy không phải dễ thực hiện. Vấn đề này cần được nghiêm chỉnh thực hiện và chống một cách triệt để.

Bài, ảnh: Phạm Quyên

Bình luận (0)