Y tế - Văn hóaThư giãn

Hẹn với mùa thu

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa thu hỡi, hãy vì ta cất giữ

Chút bâng khuâng bèo dạt mây trôi

Chút hoài niệm nỗi buồn se thắt

Một chiều hoang sương muối trắng trời.

 

Rồi ở chốn không ngày không tháng

Ta giục cây mai nở rộ ngàn hoa

Giục cành đào nụ hồng e ấp

Giục con ve lột xác gốc thông già…

 

Khi trọn kiếp luân hồi, về điểm hẹn,

Ta lại tìm thu trong mát ngọt nhãn lồng

Trong sực nức nồng nàn hương thị chín

Trong huy hoàng cúc vườn mẹ đơm bông.

Hoàng Bình Trọng

Bình luận (0)