Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Henin và con tim đã vui trở lại

Tạp Chí Giáo Dục

VĐV người Bỉ này bất ngờ giải nghệ vào ngày 14/5 khi đang giữ ngôi số một thế giới. Henin đang làm gì? Cô đang yêu…

Henin khi còn thi đấu.

Justine Henin có một câu nói nổi tiếng: “Con người không thể sống không có tình cảm nhưng đôi khi đối với tôi đó là điều quá xa xỉ”. Henin đã nhắc lại câu nói ấy sau khi đoạt chức vô địch Mỹ mở rộng 2007 song đã thêm vào một câu: “Tôi rất hạnh phúc với những gì mình hiện có”.

Hạnh phúc đang có của Henin không còn là những danh hiệu trong quần vợt. Henin không còn động lực với tennis nữa, nhưng đã có động lực mới. Theo HLV Carlos Rodriguez của Henin, tay vợt nữ khả ái này đang có niềm vui bí mật. Báo chí Bỉ đã bật mí: niềm vui ấy là Gregory Philippin, chính trị gia 31 tuổi thuộc thành phố Liege, quê nhà của Henin.

Tay vợt nhiều lần giành chức vô địch Grand Slam trong quảng cáo của Armani.

Philippin xuất hiện khá thường xuyên trong các trận đấu của Henin trước khi cô gác vợt. Cô thường nở nụ cười hiền hòa còn gương mặt rất rạng rỡ trong những lần xuất hiện cùng Philippin trước công chúng. Họ gặp nhau tại một CLB quần vợt ở Liege, rất gần với trụ sở nơi Philippin làm việc. Henin và Philippin quen nhau thông qua Thomas, em trai Henin. Philippin rất thích quần vợt và là tay vợt không chuyên mỗi khi có thời gian rảnh. Mỗi khi có cơ hội, Henin thường dành thời gian huấn luyện miễn phí cho Philippin. Bù lại, có một lần Henin đi đánh giải lớn mà lại thất lạc tất cả hành lý, chính Philippin đã mua tất cả những thứ Henin cần rồi bay đến Mỹ đem đến cho nàng.

Dĩ nhiên Henin rất cảm động trước tấm lòng của Philippin. Còn chính trị gia này chỉ trả lời lấp lửng nhưng đó được xem là lời thừa nhận: “Bạn muốn biết tôi có phải là bạn trai mới của Henin không ư? Hãy để thời gian trả lời, tôi chỉ có thể khẳng định là hiện nay chúng tôi rất hợp nhau”.

Henin với chồng cũ trong ngày cưới.

Theo HLV Rodriguez, tình yêu sẽ giúp Henin vượt qua cú sốc sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng, HLV Pierre-Yves Hardenne. Rodriguez tiết lộ: “Henin mạnh mẽ trong thi đấu nhưng khá yếu đuối trong đời thường bởi cuộc sống tình cảm của cô có quá nhiều trục trặc”.

Khi Henin mới 12 tuổi, mẹ cô đã mất. Chị gái của Henin đã mất trước khi tay vợt này chào đời. 17 tuổi, Henin xung khắc với gia đình. Cô mới chỉ làm lành với gia đình mình cách đây 1 năm. Henin rất vui: “Có những lúc tôi buồn mà không biết tâm sự cùng ai, tôi thường tìm Rodriguez. Bây giờ, tôi đã có những người khác để chia sẻ”.

Henin vui duyên mới nhưng không quên trả ơn thầy. 11 năm cộng tác với Rodriguez, Henin có 7 chức vô địch Grand Slam. Henin đã hứa sau khi giải nghệ sẽ trở thành HLV cho học viện quần vợt do Rodriguez mở tại Bỉ. Cô đã thực hiện lời hứa, làm HLV bán thời gian cho học viện của Rodriguez với nụ cười như trẻ thơ: “Tôi thích huấn luyện trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Với tôi, đấy là công việc tuyệt nhất thế giới”.

Giả Sơn (theo ngoisao)

Bình luận (0)