Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hết đi học bằng thuyền thúng

Tạp Chí Giáo Dục

Các em được học gần nhà, không còn phải bơi thuyền thúng qua cửa biển với nhiều hiểm nguy rình rập.
Từ sáng sớm, 350 học sinh ở ba thôn Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2 và Lạc Sơn 3 (Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận) đã vui mừng tề tựu về Trường Tiểu học Lạc Sơn dự lễ khai giảng năm học mới 2011-2012. Đây là năm học đầu tiên của trường này khi nó vừa mới được xây dựng xong từ tháng trước và cũng là ngôi trường đầu tiên trên mảnh đất bên kia sông, cửa biển cách biệt với trung tâm xã Phước Diêm.
Tại lễ khai giảng, bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự, 75 tuổi, không cầm nổi nước mắt vì vui mừng khi các cháu học sinh ba thôn này được đi học gần nhà, không phải đi học bằng thúng bơi qua cửa biển với nhiều hiểm nguy rình rập. Theo bà Hự, những năm học trước và cả những thế hệ trước, trong đó có thế hệ của bà, đã phải bơi thúng qua Phước Diêm để tìm con chữ. Nếu không bơi thúng thì phải đi đường vòng cả bảy, tám cây số.  

Có Trường Tiểu học Lạc Sơn kể từ nay thế hệ học sinh này chấm dứt đi học bằng thuyền thúng. Ảnh: M.TRÂN
Cô Hiệu trưởng Trần Thị Thu Ánh cho biết trường có 12 phòng học. Trong năm học này, trường có ba lớp 1 với 80 học sinh mới vào và 270 học sinh các lớp 2, 3, 4 và 5 (mỗi khối có hai lớp).
Tháng 5-2010, phóng viên Pháp Luật TP.HCM phát hiện hàng trăm học sinh ba thôn Lạc Sơn đi học bằng thúng chông chênh qua cửa biển rộng cả trăm mét, chen lẫn với nhiều tàu cá ra vào rất dễ gây hiểm họa úp thúng. Ngày 25-5-2010, báo Pháp Luật TP.HCM có bài ghi nhận lại thực trạng đi học khó khăn, nguy hiểm của các cháu học sinh. Ngay sau đó cộng đồng xã hội đã quan tâm, chung tay giúp đỡ cho con cháu người dân ba thôn Lạc Sơn có một ngôi trường tiểu học để học gần nhà. Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh thu hồi hơn 6.000 m2 đất kho xưởng ngưng hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Ninh Thuận. Ngân hàng VietcomBank hỗ trợ 2 tỉ đồng và UBND huyện Thuận Nam trích ngân sách 500 triệu đồng để xã Cà Ná xây dựng trường học.
Bước vào năm học mới, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, học sinh ba thôn Lạc Sơn 1, 2 và 3 rất đỗi vui mừng khi đã có ngôi trường mới tại địa phương, thuận lợi cho các em đi học gần nhà, chấm dứt nhiều thế hệ học sinh phải bơi thúng qua cửa biển để đến trường.
Theo MINH TRÂN
(PL)

Bình luận (0)