|
Sau khi nhận giải Cống hiến 2013 hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”, cát sê của Hương Tràm sẽ tiếp tục được “đẩy” cao. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
|
Việc các ca sĩ “thương hiệu” như Mỹ Tâm, Đàm Vình Hưng, Đan Trường, Hồ Ngọc Hà… “hét” giá cát sê có lẽ không còn xa lạ gì với giới biên tập và bầu show trong nước. Nhưng với các ca sĩ trẻ bước ra từ những cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế thì việc đòi cát sê “khủng” đã gây “sốc” thật sự cho khán giả.
Có thể họ đang muốn nối gót các ca sĩ đàn anh, đàn chị để khẳng định rằng: Hét giá cao mới là “sao”!
Vướng bệnh “hét” quá sớm
Khi dòng nhạc trẻ phát triển, cùng với nhu cầu làm show phải có tên tuổi ngôi sao để quảng bá thương hiệu và bán vé, các nhà tổ chức đã vô tình đẩy cát sê ca sĩ lên quá mức. Điều này, vô hình trung bầu show không chỉ “tiếp tay” cho một số ca sĩ ngôi sao mà còn cho cả “sao mới lên” cái quyền được làm giá. Công bằng mà nói, để có được giá cát sê cao ngất ngưởng như hiện nay, các ngôi sao hạng A hoặc di-va trong làng âm nhạc đã phải trải qua cả một quá trình “lao đao” với nghề, có người phải mất hơn 10 năm dài mới khẳng định được tên tuổi của mình. Còn với các ca sĩ trẻ bước ra từ những cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế thì sự nổi tiếng đến với họ quá dễ dàng. Do “nổi tiếng chỉ sau một đêm” nên họ nhanh chóng “vướng bệnh”. Ca sĩ Uyên Linh là một ví dụ. Trước khi nhận giải quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2011, Uyên Linh là một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với lứa tuổi teen, dĩ nhiên, nếu thời gian này có đi hát thì cát sê của Uyên Linh cũng thuộc hàng ca sĩ “lót”. Thế nhưng, sau khi “ẵm” danh hiệu mà Uyên Linh “ước ao và khát khao”, cô ca sĩ này khiến dư luận ầm ĩ một thời gian dài khi ra giá 2.000 USD cho một show truyền hình và 40 triệu đồng cho 3 bài hát ở một chương trình biểu diễn phục vụ sinh viên tại TP.HCM. Một phóng viên mảng văn hóa văn nghệ của báo N. đã từng “té ngửa” khi gọi mời Uyên Linh tham gia biểu diễn phục vụ miễn phí cho công nhân do báo tổ chức với giá 30 triệu đồng… “Tiếng lành đồn xa” và tiếng xấu thì đồn nhanh, các chương trình “ít tiền” sau đó không ai dám mời “idol” này, ngoại trừ event do các công ty lớn thừa tiền tổ chức. Tương tự, chàng MC Trấn Thành trước đó cũng an phận với mức cát sê “thường thường bậc trung” – tỷ lệ thuận với danh tiếng của anh. Nhưng chỉ sau cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2012, cùng với ca sĩ Đoan Trang giành giải nhất thì cuộc đời của Trấn Thành chuyển “sang trang mới”. Cát sê cho một show MC được anh tự “đẩy” lên cao gấp nhiều lần so với trước đó chỉ vài tháng. Còn nếu có thêm tiết mục “ca hát” thì số tiền người tổ chức phải trả cho anh vài ngàn USD là chuyện bình thường. Trường hợp Bùi Anh Tuấn cũng thế, “im thin thít, lặn mất tăm” khi đoạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM 2011. Nhưng sau cuộc thi The Voice (Tiếng hát Việt), cát sê của chàng ca sĩ được mệnh danh là “Bạch mã hoàng tử” đưa ra cao tương đương những ca sĩ đàn anh, đàn chị “cứng nghề” với thâm niên hơn chục năm ca hát. Thậm chí, trong một chương trình sự kiện quảng bá dịch vụ mới của một hãng hàng không, Bùi Anh Tuấn còn được trả mức cát sê 5.000 USD. Các thí sinh “chung lò” với Tuấn như Đồng Lan, Đinh Hương, Hương Tràm… từ một ca sĩ “no name” (không tên tuổi) bỗng chốc sô diễn dồn dập với thù lao mà trước đây có nằm mơ cũng không thấy. Một số bầu sô còn cho hay, khi vừa ra khỏi cuộc thi The Voice, Đinh Hương đưa ra mức giá thù lao là 80 triệu đồng khiến ai cũng muốn “lên tăng xông”. Dĩ nhiên, trường hợp này được xem “hét giá trên trời”, tức là giá đưa ra không đúng với năng lực và sức hút tên tuổi của họ. Hay cô ca sĩ teen Khởi My bỗng dưng đòi cát sê 50 triệu đồng/sô diễn ở tỉnh sau khi cô chiến thắng cuộc thi truyền hình thực tế Gương mặt thân quen đã khiến cho giới bầu sô chỉ lắc đầu bảo: “Lại đi trên mây rồi”. Trước đó, dù đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường nhưng giá cát sê của cô chỉ 5-7 triệu đồng/sô.
Trị bệnh “hét” không khó
“Hét” giá cát sê dường như đã trở thành một “căn bệnh mãn tính” của các ca sĩ ngôi sao lẫn các gương mặt “đang thành sao”. Chính vì vậy, các công ty truyền thông, đài truyền hình cũng nên tẩy chay những ca sĩ “chặt chém” và không nên bằng mọi giá mời họ vào chương trình. Phía báo chí cũng nên vào cuộc, có bài viết phản biện, phê phán các trường hợp như vậy để các ca sĩ có thể “tỉnh” lại sau khi đã “đi trên mây”. Như trường hợp của MC P. đứng ra thực hiện đêm nhạc từ thiện nhằm gây quỹ cho một ngôi chùa ở Trà Vinh có mời một nữ ca sĩ của The Voice xuống biểu diễn. Nhưng nữ ca sĩ này ra giá đến 50 triệu đồng mới hát khiến anh “giận tím mặt” nên quyết định mời một ca sĩ khác sẵn lòng hát vì người nghèo. Sau đó, anh cũng đã “tẩy chay” luôn ca sĩ nói trên. Nhạc sĩ Tuấn Khanh thẳng thắn: “Có thể nói, các ca sĩ này nên nhìn lại mình, đừng quá chăm chăm vào việc kiếm tiền. Họ đã quên mất rằng nhờ ai mà họ trở thành người nổi tiếng hôm nay. Đó chính là nhờ khán giả, những nhà sản xuất, nhạc sĩ, đạo diễn, người làm chương trình. Hiện nay, một số ca sĩ lấy cát sê làm thước đo giá trị của tên tuổi nên luôn đòi hỏi giá “trên trời”, bất chấp là phục vụ cho ai, vì mục đích gì. Theo tôi những ca sĩ này khó đứng được lâu trong lòng của khán giả”.
Song Minh
|
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chia sẻ: “Thật ra, các ca sĩ trẻ hiện nay không nhận được cát sê nhiều như thế nhưng cứ “hét” lên nhằm đánh bóng tên tuổi của mình. Để trở thành một “ngôi sao” đúng nghĩa không chỉ đơn giản là tài năng, mà đạo đức, tác phong nghề nghiệp là hành trang không thể thiếu của một ca sĩ trẻ. Nếu họ không nhận ra điều này mà “ngủ quên” trong “hào quang” đến quá nhanh thì danh tiếng cũng sớm tuột dốc không phanh”.
|


Bình luận (0)